Dù còn nhiều khó khăn, hơn 100 hộ dân bản Lạ, xã Lượng Minh (Nghệ An) vẫn thống nhất từ chối số tiền hàng tỷ đồng để giữ lại pho tượng Phật bằng đồng do tiền nhân để lại, coi đó là “linh hồn” của bản.

Pho tượng hơn hai thế kỷ giữa bản vùng cao

Pho tượng Phật cao hơn 70 cm, nặng 57 kg, đúc bằng đồng màu sẫm theo thế tọa thiền, hiện được đặt trong tủ kính tại nhà văn hóa cộng đồng bản Lạ (trước thuộc huyện Tương Dương).

Theo các cao niên, bản được lập năm 1757. Khi ổn định nơi ở, người dân góp tiền thuê thợ đúc tượng để cầu bình an, mùa màng tốt tươi. Việc đúc nhiều lần trục trặc, chỉ thành công khi mọi hộ hoàn tất phần đóng góp. Từ đó, pho tượng trở thành điểm tựa tinh thần của cả bản.

Do bị đồn là “đồng đen”, tượng từng nhiều lần bị đánh cắp. Có lần kẻ gian giấu tượng ven sông Nậm Nơn, cách bản vài km nhưng dân làng phát hiện, thu hồi. Sau đó, bà con đổ trụ bê tông, hàn khung thép cố định và lắp tủ kính chống trộm. Hơn 10 năm qua, tượng không còn bị xâm phạm.

Khoảng 15 năm trước, nhóm buôn đồ cổ trả giá tiền tỷ. Nếu chia đều, mỗi hộ nhận hơn 40 triệu đồng – khoản tiền lớn với người dân vùng cao. Dù từng đắn đo, cuộc họp bản cuối cùng thống nhất không bán.

“Tiền rồi cũng hết, tượng mất là mất mãi”, nhiều người nói. Với họ, pho tượng không chỉ là cổ vật mà còn là biểu tượng đoàn kết, niềm tin và bản sắc của bản Lạ.

Theo: VnExpress