Giữa sóng to gió lớn của bão số 10, người dân đảo Bé (thuộc đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một xác cá voi dài khoảng 10m trôi dạt vào bờ.
- Yêu cầu cấm biển trước 17h để ứng phó bão số 10
- Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Thế giới bật tăng, trong nước ổn định
- Muốn bán thận kiếm tiền, ai ngờ bị đưa sang Campuchia làm việc cho ổ lừa đảo
Xác cá voi “khủng” trôi dạt vào đảo Bé
Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết một xác cá voi dài khoảng 10m đã trôi dạt vào bờ biển gần danh thắng Hòn Đụn (đảo Bé). Xác cá voi được phát hiện trong bối cảnh bão số 10 đang ảnh hưởng đến khu vực, với sóng biển dâng cao và gió mạnh.
Theo tín ngưỡng của ngư dân miền Trung, cá voi (hay còn gọi là cá Ông) được xem là vị thần hộ mệnh, giúp ngư dân vượt qua sóng gió. Khi cá voi chết, người dân tổ chức nghi lễ an táng trang trọng, coi như một con người qua đời. Tang lễ thường có đủ các bước: khâm liệm, mai táng, cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày và sau 2-3 năm sẽ cải táng, đưa xương cá vào lăng vạn để thờ phụng.
Người dân chuẩn bị tổ chức lễ an táng
Hiện xác cá voi vẫn nằm ở bãi biển đảo Bé. Người dân địa phương dự kiến, sẽ tổ chức lễ an táng ngay khi thời tiết ổn định sau bão. Việc an táng cá voi không chỉ là nghi lễ tôn vinh vị thần biển cả mà còn thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng của ngư dân đối với loài vật đã giúp đỡ họ trong suốt hành trình mưu sinh trên biển.
Ý nghĩa tâm linh của cá voi đối với ngư dân miền Trung
Hình ảnh cá voi dạt vào bờ không phải là hiếm gặp ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Ngãi. Nhiều nơi ven biển miền Trung vẫn còn lăng Ông, nơi lưu giữ bộ xương cá voi hàng chục mét, trở thành điểm tựa tâm linh cho ngư dân mỗi khi ra khơi. “Cá Ông dạt vào làng là điềm lành, nên việc an táng phải chu toàn, để cầu mong Ông phù hộ cho biển lặng, cá đầy ghe”, một ngư dân Lý Sơn chia sẻ.
Nguồn: Tiền Phong