Những phản kháng cuối năm 2025 cho thấy kinh tế Trung Quốc suy yếu đã lan sang nền tảng số, đời sống tinh thần và giáo dục cộng đồng.
- Khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi ở Quảng Bình
- Khó khăn là dấu hiệu ông Trời đang độ bạn
- Nhiều chính sách mới đáng chú ý: Siết dịch vụ công, quản lý bán thuốc online, cải cách đào tạo lái xe
Douyin trở thành tâm điểm căng thẳng thương mại điện tử
Từ ngày 23/11/2025, hàng trăm thương nhân Douyin kéo đến trụ sở nền tảng tại Thượng Hải. Số người tham gia ước tính khoảng 600 người. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhiều người là KOL hoặc đối tác bán hàng trực tuyến. Nguyên nhân xuất phát từ việc nền tảng xử phạt bị cho là tùy tiện. Nhiều tài khoản bị đóng băng tiền hàng kéo dài. Dòng tiền bị gián đoạn khiến hoạt động kinh doanh tê liệt. Các thương nhân bám trụ nhiều ngày liên tiếp. Ngày 28/11, cảnh sát xuất hiện và cưỡng chế một số người rời đi. Sau đó, Douyin điều chỉnh một phần chính sách. Một số án phạt lớn được hủy bỏ. Thời gian phong tỏa tiền hàng với vài cửa hàng được rút ngắn. Dù vậy, đến ngày 30/11, nhiều thương nhân vẫn tiếp tục đòi quyền lợi. Vụ việc phản ánh khủng hoảng đã vượt khỏi lĩnh vực sản xuất. Không gian số trở thành nơi bộc lộ mâu thuẫn. Khi nền tảng kiểm soát dòng tiền, rủi ro sinh kế gia tăng.
Áp lực xã hội lan sang tín ngưỡng và giáo dục
Không chỉ kinh tế, các căng thẳng còn lan sang đời sống tinh thần. Ngày 17/11/2025, tại huyện Lâm Cao, Hải Nam, xảy ra cưỡng chế địa điểm tín ngưỡng dân gian. Lực lượng cưỡng chế được trang bị đầy đủ công cụ. Người dân phản ứng bằng nghi lễ truyền thống địa phương. Họ đánh chiêng trống và ném gạo về phía lực lượng chức năng. Theo quan niệm dân gian, đây là hành vi trừ tà. Trước đó, ngày 14/11, tại huyện Phú Xuyên, Quảng Tây, một nhà thờ họ bị phá dỡ. Phụ nữ trong làng dùng thân mình che chắn công trình. Ngày hôm sau, người dân quay lại dựng lại trên nền cũ. Những hành động này cho thấy nỗ lực bảo vệ giá trị tinh thần. Trường học cũng trở thành điểm bộc lộ áp lực. Tại Quý Châu, học sinh Trường THPT số 1 huyện Long Lý phản đối lịch sinh hoạt mới. Lịch yêu cầu học sinh dậy từ 6 giờ và ngủ sau 23 giờ. Thời gian ngủ mỗi đêm dưới 7 tiếng. Việc ngủ trưa bị ép thực hiện trong lớp học. Ngày 17/11, học sinh tụ tập trước ký túc xá yêu cầu mở cửa. Trước phản ứng tập thể, nhà trường nhượng bộ một phần. Học sinh được phép ngủ trưa tại ký túc xá. Với các em, nỗi sợ không chỉ là học tập. Đó là cảm giác bị đối xử như dây chuyền sản xuất.
Khi ghép lại, các sự kiện tạo thành bức tranh đồng bộ. Hồi hương sớm, đình công, phản kháng nền tảng, xung đột tín ngưỡng và học sinh xuống đường diễn ra song song. Đây không còn là những sự cố riêng lẻ. Nhiều người cho rằng xã hội đang bước vào giai đoạn đứt gãy sâu. Các trụ cột cùng chịu áp lực đồng thời. Khi niềm tin suy giảm, người dân chọn rút lui. Im lặng trở thành tín hiệu cảnh báo. Những chuyến xe rời thành phố mang ý nghĩa lựa chọn. Chúng đặt ra câu hỏi về tương lai và khả năng phục hồi của xã hội Trung Quốc.
Theo: Nguồn tổng hợp