Site icon MUC News

Cận cảnh khu chợ kiệu Tết lớn nhất TP.HCM vào mùa cao điểm cuối năm

Tại ô số 1, bà Hồng Cẩm mỗi ngày tiêu thụ khoảng 20 bao kiệu, trọng lượng 100 kg/bao. (Ảnh: Chụp màn hình/Người Lao Động)

Những ngày giữa tháng 1-2026, khu chợ chuyên doanh kiệu Tết trong chợ đầu mối Thủ Đức (TP.HCM) bước vào giai đoạn sôi động. Không chỉ cung ứng cho thị trường thành phố, chợ còn phân phối kiệu đi nhiều tỉnh, thành miền Nam, góp phần tạo nên không khí Tết truyền thống

Hoạt động nhộn nhịp về đêm, rạng sáng

Theo ghi nhận của phóng viên đêm 11, rạng sáng 12-1, khu vực kinh doanh kiệu Tết tại chợ đầu mối Thủ Đức đã bắt đầu tấp nập xe ra vào, người mua kẻ bán. Khu chợ có 18 vựa chuyên kinh doanh sỉ, hoạt động chủ yếu về đêm để kịp phân phối hàng đi các chợ lẻ và tỉnh, thành lân cận.

Các tiểu thương cho biết cao điểm của chợ sẽ rơi vào đầu tháng Chạp, tức chỉ còn khoảng một tuần nữa. Thời điểm này, sản lượng giao dịch tăng mạnh, nhiều vựa mỗi đêm xuất hàng từ vài tấn đến hơn chục tấn. Không khí mua bán khẩn trương, xen lẫn mùi hăng đặc trưng của kiệu, tạo cảm giác Tết đang đến rất gần.

Tại ô số 1 của bà Hồng Cẩm, trung bình mỗi ngày bán khoảng 20 bao kiệu, mỗi bao nặng 100 kg. Lượng hàng được đóng gói, bốc xếp liên tục để kịp giao cho khách sỉ trong và ngoài TP.HCM.

Giá kiệu tăng do nguồn cung giảm

Theo các tiểu thương, năm nay thời tiết không thuận lợi, mưa bão kéo dài khiến chất lượng và sản lượng kiệu giảm so với mọi năm. Nguồn hàng ít hơn đã đẩy giá kiệu tăng từ 3.000 – 10.000 đồng/kg.

Hiện giá kiệu tại chợ phổ biến từ 30.000 – 70.000 đồng/kg, tùy chất lượng và mẫu mã. Nguồn cung chủ yếu đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (khu vực Bình Định cũ), Khánh Hòa, Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ) và một phần từ TP.HCM (khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Kiệu sau khi tập kết tại chợ đầu mối Thủ Đức sẽ được phân phối đi các chợ lẻ trên địa bàn TP.HCM, đồng thời chuyển về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Đông Nam Bộ để phục vụ nhu cầu Tết.

Mùa Tết, sản lượng tăng gấp nhiều lần

Ông Lộc, chủ vựa kiệu Lộc Bé, cho biết ngày thường ông cũng kinh doanh kiệu, nhưng vào mùa Tết, sản lượng tăng gấp vài chục lần. Vựa của ông hiện có 8 nhân viên, cùng hai vợ chồng trực tiếp tham gia bán hàng.

“Hiện mỗi ngày vựa bán khoảng 10–15 tấn kiệu. Khi bước vào tháng Chạp, lượng hàng sẽ còn tăng mạnh hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường,” ông Lộc nói. Ngoài kiệu tươi, một số vựa còn bán thêm củ cải trắng, hành khô hoặc kiệu sơ chế, phục vụ các mối quen và khách lẻ.

Không chỉ tiểu thương, nhiều tài xế công nghệ cũng đưa khách đến tận chợ để mua sỉ hoặc mua số lượng lớn về bán ở khu vực ngoại thành TP.HCM, tạo nên cảnh mua bán nhộn nhịp suốt đêm.

Không gian đặc trưng của chợ kiệu Tết

Bà Nguyễn Ngọc Loan, chủ một vựa kiệu tại chợ, cho biết bà đã gắn bó với việc kinh doanh kiệu Tết suốt 5 năm qua và đặc biệt yêu thích không khí dịp cuối năm. Theo bà, việc bố trí khu chuyên doanh giúp khách dễ lựa chọn, so sánh giá, đồng thời tạo nên không gian mua sắm mang đậm sắc Tết.

“Gần Tết, nhiều gia đình cùng nhau đi sắm kiệu, vừa mua hàng vừa cảm nhận không khí hội chợ. Mỗi năm chỉ có một lần nên rất đặc biệt,” bà Loan chia sẻ. Ngoài bán trực tiếp, bà còn quay phim, chụp ảnh gửi cho khách ở xa để chốt đơn nhanh chóng.

Để bảo đảm nguồn cung ổn định, các chủ vựa thường phải làm việc với thương lái từ giữa năm. Thương lái tiếp tục liên kết với nông dân để chuẩn bị vùng trồng, bảo đảm có hàng phục vụ thị trường Tết

Theo: Báo Người Lao Động