Câu chuyện cảm động về cha kéo bè đưa con vượt lũ đi du học ở Thái Nguyên khiến nhiều người xúc động. Bất chấp dòng nước xiết, người cha 47 tuổi liều mình vượt qua biển nước để con gái kịp ra sân bay, không lỡ ước mơ du học Đài Loan.
- Đàn cá heo hơn 20 con xuất hiện ở Hòn Cau, đùa giỡn cạnh tàu ngư dân
- Bữa ăn bán trú nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh ở Hải Phòng
- Chung cư cao cấp và lỗ hổng trong quản lý vận hành
Hành trình của người Cha giữa dòng nước xiết
Chiều 7/10, căn nhà cấp bốn của anh Hoàng Đình Nghệ ở xóm Núi Hột, phường Linh Sơn (Thái Nguyên) đã ngập sâu gần hai mét; hoàn toàn bị cô lập. Trong khi đó, con gái anh – Hoàng Ngọc Quyên; 20 tuổi, chỉ còn vài giờ nữa sẽ lên chuyến bay sang Đài Loan nhập học.
“Trắng đêm chạy lũ, mất hết tài sản; nhưng điều tôi lo nhất là làm sao đưa con ra sân bay”; người cha 47 tuổi nói. Anh không muốn ước mơ và thành quả 12 năm đèn sách của con bị cuốn trôi theo dòng nước.
Trước đó, thấy mưa lớn kéo dài, vợ chồng anh Nghệ định cho con đi sớm nhưng không kịp. Nước lũ dâng nhanh chưa từng thấy. Sau khi đóng bè tạm bằng ván giường đưa mẹ già đi sơ tán; cả gia đình phải di tản lên tầng hai nhà chị gái cách 200 mét.
Đêm đó, điện mất; sóng viễn thông gián đoạn. Nhìn dòng lũ cuồn cuộn ngoài cửa sổ, anh Nghệ không thể chợp mắt. “Mai con bay; bằng mọi giá phải đưa con bé đi được”, anh tự nhủ.
Người cha liều mình mở lối thoát cho con
5h sáng 8/10, anh Nghệ một mình lội trong dòng nước ngập ngang cổ để dò đường. Dù hàng xóm can ngăn vì nguy hiểm; anh vẫn quyết đi. “Nếu không thử; có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời”, anh chia sẻ.
Sau hơn một giờ mò mẫm, anh gặp được đoàn cứu hộ và xác định được lối thoát qua phường Quan Triều; cách nhà 8 km. Dù đường vẫn ngập sâu và chảy xiết, tia hy vọng đã lóe lên. Anh cố gọi điện cho con gái trước khi điện thoại tắt nguồn:
“80% là con phải hủy chuyến; nhưng bố vẫn còn 20% hy vọng. Con bọc kỹ hành lý, bố về đón ngay”, anh dặn.
Khoảng 10h, hành trình thoát khỏi vùng lũ của hai cha con bắt đầu. Anh Nghệ đặt con gái và hành lý hơn 20 kg lên chiếc bè gỗ thô sơ. Để đi nhanh hơn; anh không chèo mà bám vào vách tường; vừa lội vừa kéo bè. Có đoạn nước sâu đến 3-4 mét, anh phải vừa bơi vừa giữ cho bè không lật.
“Nhiều lúc bố hụt chân, cả người ngập xuống nước khiến tôi thót tim. Nếu bố có chuyện gì, tôi sẽ ân hận cả đời”; Quyên xúc động kể.
Gần một giờ sau, họ đến chân núi Voi. Anh Nghệ cùng con vác hành lý đi bộ dọc bìa rừng. Nhờ sự giúp đỡ của người dân và đội cứu hộ; anh mượn được xe máy, tiếp tục vượt qua những đoạn đường sạt lở để ra đường lớn. Khi đến bờ sông Cầu, hai cha con được lực lượng chức năng dùng xuồng đưa qua sông an toàn.
Khoảnh khắc đoàn tụ và lời hứa báo hiếu
Cuối cùng, họ gặp được con gái lớn ở điểm hẹn. “Nhìn thấy chị, hai bố con tôi ôm nhau khóc nức nở. Chúng tôi không tin mình đã làm được”; Quyên nói.
Ra tới sân bay Nội Bài, quần áo hai cha con đều ướt sũng. Anh Nghệ vội mượn bộ đồ khô để thay và chụp cùng con gái tấm hình kỷ niệm trước giờ bay.
Từ Đài Loan, Quyên nghẹn ngào kể; cô không khỏi chạnh lòng khi không thể ở nhà dọn dẹp sau trận lũ lịch sử. “Tôi biết ơn bố vô cùng. Tôi tự hứa sẽ nỗ lực học tập, sớm thành công để báo đáp bố mẹ”; cô nói.
Theo: VnExpress