Site icon MUC News

Cha mẹ hy sinh cho con không có nghĩa sẽ được đền đáp

Cha mẹ hy sinh cả đời vì con nhưng khi về già chưa chắc được đáp lại tương xứng. Bài viết gợi suy ngẫm về cách sống tuổi xế chiều.

Người đàn ông lớn tuổi trò chuyện với hai người trong hành lang. (Ảnh minh họa: MUC)

Nhiều bậc cha mẹ dành phần lớn cuộc đời lo cho con từ ăn học, lập nghiệp đến dựng vợ gả chồng, nhưng khi con trưởng thành, sự quan tâm dành cho cha mẹ chưa chắc còn như trước.

Khi còn nhỏ, con cần cha mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ; lớn lên, cha mẹ lại lo việc học hành và đường đời. Đến khi con đi làm, lập gia đình, những mối bận tâm mới tiếp tục khiến cha mẹ dành phần tốt nhất mình có để hỗ trợ con.

Nhiều người vẫn tin rằng sự hy sinh ấy sẽ được đáp lại bằng lòng hiếu thuận khi con trưởng thành. Họ chấp nhận thắt lưng buộc bụng, tích cóp từng khoản và thậm chí đánh đổi những năm tháng đáng lẽ dành cho bản thân để con có điều kiện tốt hơn.

Người mẹ đưa hai con trên chiếc xe đạp giữa đường quê. (Ảnh minh họa: MUC)

Nhưng khi con có gia đình, công việc và những mối quan hệ riêng, vị trí của cha mẹ trong đời sống con có thể thay đổi. Số lần hỏi han thưa dần, sự kiên nhẫn giảm đi, trong khi những hỗ trợ trước đây đôi khi được xem như điều vốn phải có.

Đừng biến sự hy sinh thành một khoản chờ hoàn vốn

Nhìn từ đời sống, sự khác biệt nằm ở chỗ cha mẹ thường cho đi theo bản năng, còn người con phải phân bổ sự quan tâm giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Vì thế, kỳ vọng rằng những gì mình trao đi sẽ được hoàn trả tương xứng dễ tạo ra thất vọng khi thực tế không diễn ra như mong muốn.

Điều đó không có nghĩa mọi người con đều vô tâm hay câu chuyện nào cũng dẫn đến bất hiếu. Vấn đề là cha mẹ cần nhìn rõ giới hạn của sự hy sinh, thay vì đặt toàn bộ tuổi già vào một kỳ vọng chưa chắc thành hiện thực.

Làm tròn trách nhiệm với con không đồng nghĩa phải đánh cược toàn bộ cuộc đời. Người ở tuổi trung niên có thể tiếp tục chăm lo cho con, nhưng đồng thời cần giữ sức khỏe, chủ động tài chính và duy trì những niềm vui riêng.

Khi con trưởng thành, thế giới của con sẽ rộng hơn. Vì vậy, giữ cho mình một điểm tựa cũng là cách để cha mẹ bước vào tuổi già với sự chủ động, thay vì chờ đợi một sự đền đáp mà không ai có thể cam kết.

Bùi Hà (tổng hợp)