Site icon MUC News

Chàng rể Đức: Cơ duyên kết hôn với con gái học trò cũ của mẹ

Chàng rể Đức và Đám cưới của cặp đôi được tổ chức hồi tháng 3 vừa qua (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Jan (Đức) đến Hà Nội tìm học trò cũ của mẹ năm 2023, tình cờ gặp và cưới chị Lý là con gái người học trò vào tháng 3/2026 sau hành trình tìm lại ký ức.

Hành trình xuyên lục địa và cuộc gặp gỡ định mệnh

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2023 khi Jan nghe một người bạn kể về Việt Nam và nảy sinh ý định tìm lại những học trò mà mẹ anh từng dạy thời Đông Đức. Với những bức ảnh cũ nhuốm màu thời gian ghi lại hình ảnh các nam sinh Việt Nam sang Đức học tập, anh quyết tâm thực hiện chuyến đi đặc biệt này. Nhờ mạng xã hội và sự giúp đỡ của bạn bè, anh đã kết nối được với nhóm học trò cũ tại Hà Nội chỉ sau hai tuần đăng bài.

Trong một lần đến thăm người học trò bị bệnh của mẹ tại xã Hồng Vân, Hà Nội, Jan đã tình cờ gặp chị Nguyễn Thị Lý. Sự chân thành, chu đáo và ấm áp của cô gái Việt đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đàn ông Đức ngay từ khoảnh khắc ấy. Từ một cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ mang tính chất tìm kiếm ký ức xưa cũ, một mối nhân duyên bất ngờ đã bắt đầu nảy nở.

Mặc dù ban đầu không có nhiều hiểu biết về đất nước xa lạ này, Jan cảm nhận được một sự gắn kết kỳ lạ ngay khi đặt chân tới,. Anh chia sẻ rằng bản thân cảm thấy đối diện với những gương mặt mới mẻ nhưng lại vô cùng quen thuộc như đã biết nhau từ rất lâu. Đây chính là khởi đầu cho hành trình từ con trai của cô giáo trở thành thành viên chính thức trong một gia đình Việt Nam.

Chàng rể Đức và đám cưới truyền thống tại Việt Nam

Sau một thời gian dài giữ liên lạc và vượt qua rào cản ngôn ngữ, Jan đã cầu hôn chị Lý trên một con đường làng yên bình vào khoảng một năm trước,. Chị Lý ban đầu còn nhiều đắn đo vì sự khác biệt văn hóa và khoảng cách địa lý, nhưng sự chân thành của Jan đã thuyết phục được chị,. Chàng trai Đức đã chứng minh tình cảm bằng hành động khi chuẩn bị kỹ lưỡng các thủ tục kết hôn để đón người yêu về làm vợ.

Tháng 3 vừa qua, một đám cưới ấm cúng theo nghi thức truyền thống Việt Nam đã diễn ra với sự chứng kiến của nhóm học trò cũ của mẹ Jan,. Do bố mẹ Jan tuổi cao sức yếu không thể sang tham dự, những người học trò năm xưa đã đứng ra đại diện nhà trai lo liệu mọi thủ tục,. Jan bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi không chỉ có một người vợ mà còn có cả một gia đình lớn tại Việt Nam.

Hiện tại, cặp đôi vẫn đang duy trì mối quan hệ yêu xa khi Jan làm việc tại Đức còn chị Lý tiếp tục hoàn thiện việc học ngôn ngữ tại quê nhà. Họ dự định sẽ tổ chức thêm một lễ cưới tại Đức và bắt đầu cuộc sống mới tại quê hương của anh trong thời gian tới,. Câu chuyện tình yêu xuyên biên giới này không chỉ là hạnh phúc cá nhân mà còn là sợi dây gắn kết văn hóa đặc biệt giữa hai dân tộc.

Theo: Báo Dân trí