Sau 10 năm biệt tích; cô gái người Mông Giàng Thị Dế (Điện Biên); bất ngờ được công an phát hiện tại Ninh Bình và đưa về đoàn tụ cùng gia đình. Ít ai biết rằng; 10 năm trước, chị từng gọi điện về nhà trong nước mắt rồi bặt vô âm tín.
- Cựu quan chức AFF: Đội tuyển Việt Nam xứng đáng dự Asian Cup hơn Malaysia
- Ứng xử trên mạng xã hội – Trẻ có đang thiếu “đạo đức số”?
- Tàu Trung Quốc chở phi hành gia trẻ nhất lên trạm Thiên Cung
Tìm thấy cô gái đi lạc sau 10 năm mất tích
Như Dân trí đã thông tin, mới đây; Công an xã Phú Sơn (tỉnh Ninh Bình) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện lo lắng; đi lạc và không nói được tiếng Việt. Qua xác minh, người này là chị Giàng Thị Dế, dân tộc Mông, quê ở bản Trên Nương; xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Ngày 31/10, anh Giàng A Hồng (sinh năm 2006) – em ruột chị Dế – đã đến Ninh Bình đón chị về nhà sau gần một thập kỷ xa cách.
Ông Giàng Chống Nếnh, bố ruột chị Dế, kể lại; “Năm 2015, con tôi nghe lời dụ dỗ của người lạ rồi mất tích. Gia đình đi tìm khắp nơi, trình báo công an xã nhưng không có kết quả”.
Cuộc sống khó khăn và cú điện thoại bí ẩn
Chị Dế là con cả trong gia đình có bốn anh chị em, hoàn cảnh nghèo khó. Từ nhỏ, chị phát triển chậm, khó nói; chỉ nói được vài từ tiếng Mông nên không đến trường, chỉ quanh quẩn phụ việc nhà.
Theo ông Nếnh, năm 2024, gia đình bất ngờ nhận được tin con gái còn sống. “Nó liên lạc với người họ hàng qua mạng xã hội; nói đang ở Trung Quốc, đã có chồng và bốn con. Nhưng con tôi không nói rõ địa chỉ nhà chồng”, ông nghẹn ngào.
Gia đình từng gần như tuyệt vọng; cho đến khi Công an xã Phú Sơn gọi điện thông báo; đã tìm thấy con gái ông trong tình trạng lạc đường; tinh thần hoảng loạn.
Cuộc gọi duy nhất trước khi bặt vô âm tín
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Giàng A Thành; em trai của chị Dế, cho biết 10 năm trước, anh từng nhận một cuộc gọi lạ; “Đó là giọng chị tôi, khóc nức nở, nói đang ở khu vực biên giới cùng hai người khác. Nói xong thì máy tắt, gọi lại không được nữa”, anh Thành kể.
Anh nhớ, thời điểm đó, trong bản cũng có nhiều phụ nữ bị lừa sang bên kia biên giới. Cả gia đình đã nhiều năm mong ngóng, tìm kiếm nhưng không có manh mối nào.
Cuối tháng 10 vừa qua, chị Dế từ Trung Quốc vượt biên về Việt Nam; đi đến Ninh Bình thì được công an phát hiện; xác minh danh tính và liên hệ với người thân.
Những ngày đoàn tụ và nỗi lo chưa dứt
Đêm đầu tiên trở về nhà, chị Dế ôm chặt bố mẹ, các em và khóc suốt đêm. Dù vậy, chị không kể nhiều về quãng thời gian sống nơi đất khách.
Rạng sáng 3/11, nhớ con ở Trung Quốc, chị mang theo hành lý bỏ đi, đến chiều được gia đình tìm thấy và đưa về. Nhưng chỉ một ngày sau, nửa đêm 4/11, chị lại rời khỏi nhà lần nữa, khiến bố mẹ lo lắng.
Anh Thành tâm sự: “Chị không chịu ở nhà. Nếu thật sự muốn quay lại Trung Quốc, chị phải làm căn cước và hộ chiếu theo quy định. Gia đình chỉ mong chị được an toàn”.
Ông Giàng A Thề, trưởng bản Trên Nương, xác nhận chị Dế đã đoàn tụ với gia đình chiều 2/11. “Thời điểm đó, nhiều phụ nữ trong bản cũng bị lừa sang nước ngoài. May mắn là giờ chị đã về được với người thân”, ông nói.
Cảm kích trước sự tận tâm của lực lượng chức năng; gia đình chị Dế đã gửi thư cảm ơn; Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình và Công an xã Phú Sơn; bày tỏ lòng biết ơn vì đã giúp họ đoàn tụ sau 10 năm xa cách.
Theo: Dân Trí

