Ở xã vùng cao Hồng Thái (Tuyên Quang), có một cô giáo chọn cách đi bộ đến từng bản, ngồi lại trong những căn nhà vách gỗ, chỉ để giữ học trò không rời trường quá sớm vì nghèo khó và hủ tục
- Báo quốc tế nêu rõ 3 lần thể thao Việt Nam chịu oan ức ở SEA Games 33
- 3 học sinh rơi xuống hồ nước ở Lâm Đồng
- Năm phát triển AI lớn nhất trong lịch sử: Năm thay đổi mọi thứ
Ở lại với trường, với bản
Năm 2016, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, cô Dương Kim Ngân về nhận công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái. Từ đó đến nay, cô chưa từng rời đi.
Hồng Thái cách trung tâm tỉnh Tuyên Quang khoảng 160 km. Đường lên xã quanh co, mùa mưa trơn trượt. Học sinh phần lớn là người Mông, Dao. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Với không ít em, việc rời trường để lập gia đình sớm vẫn là điều quen thuộc.
“Nhà nghèo, cha mẹ đi làm nương hoặc làm ăn xa. Các em ít được lắng nghe. Khi gặp chuyện buồn hay áp lực học tập, nhiều em chọn cách bỏ học”, cô Ngân nói.
Những chuyến đi bộ và một câu lạc bộ nhỏ
Năm 2021, khi trường tổ chức bán trú, cô Ngân nghĩ đến việc lập một câu lạc bộ tuyên truyền chống tảo hôn. Cách làm giản dị: nói cho học sinh hiểu luật, hiểu hậu quả, và quan trọng hơn là cho các em cảm giác không bị bỏ lại.
Câu lạc bộ bắt đầu từ những học sinh tự nguyện. Dần dần, chính các em trở thành người nhắc nhở bạn bè. Từ đó đến nay, 6 học sinh đã được giữ lại trường, không rời lớp học để kết hôn sớm.
Có lần, một nữ sinh lớp 9 quyết định nghỉ học ngay sau lễ hội Mù Là. Cô Ngân cùng đồng nghiệp đến nhà, rồi sang tận nhà bạn trai của em. Ba lần đi, ba lần thuyết phục. Cuối cùng, cô bé quay lại lớp, học hết bậc THCS.
“Chỉ cần các em chịu quay lại trường, chúng tôi sẽ tìm cách đi cùng”, cô nói.
Phòng từ sớm, giữ bằng sự kiên nhẫn
Một nữ sinh khác từng muốn bỏ học khi mới 13 tuổi. Bố mất, mẹ một mình nuôi ba con. Khi biết nguyên nhân là khó khăn kinh tế, nhà trường tìm cách hỗ trợ. Em tiếp tục đi học và đã tốt nghiệp phổ thông.
Theo cô Ngân, vận động học sinh không thể vội. Phải đến nhà, ngồi lại, hỏi han từng chuyện nhỏ. Phải làm trước, nói sau. Vì vậy, câu lạc bộ tập trung “phòng” hơn “chống”.
Học sinh được xem video, tham gia sân khấu hóa, hỏi – đáp pháp luật, gặp những người đi lên từ chính hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Những buổi ngoại khóa diễn ra đều đặn, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Nhiều năm gần đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hồng Thái không còn học sinh bỏ học để kết hôn sớm.
Dạy chữ và giữ học trò
Ngoài giờ lên lớp, cô Ngân tổ chức phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu. Với học sinh lớp 9, cô dạy thêm Toán để các em đủ tự tin bước vào kỳ thi lớp 10.
Cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm 2021, 2024; hướng dẫn học sinh đạt 5 giải khoa học kỹ thuật cấp huyện. Ba năm liền, điểm thi Toán vào lớp 10 của học sinh do cô phụ trách cao hơn mức trung bình toàn tỉnh.
Mới đây, cô được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen giai đoạn 2020–2025. Nhưng điều khiến cô trăn trở hơn vẫn là câu hỏi quen thuộc: làm sao để học trò không rời trường quá sớm.
“Chỉ mong các em có thêm thời gian để lớn lên”, cô nói
Theo: Báo Vietnamnet

