Coi hát bội tại chợ Bình Tây đưa khán giả trở lại không khí Sài Gòn xưa. Vở Hiền thần xuất hiện ngay cổng chợ. Buổi diễn tạo trải nghiệm gần gũi và giàu sức trẻ, giúp nghệ thuật hát bội tiếp cận khán giả hôm nay.
- Thương Tín và nét lãng tử vang bóng trên màn ảnh Việt
- Cháy lớn nhà dân phố Lò Đúc giữa trưa, dân hoảng loạn tháo chạy
- “Châu Á trước câu hỏi rùng mình: Vì sao các tòa nhà liên tục bốc cháy?”
Không gian mới cho hát bội giữa lòng chợ Lớn


Chợ Bình Tây là điểm quen thuộc của cộng đồng người Hoa ở quận 5 và quận 6. Việc coi hát bội tại chợ Bình Tây gợi lại ký ức về Sài Gòn xưa. Buổi diễn Hiền thần của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM được đưa về ngay cổng chợ để mở rộng không gian biểu diễn.
Vở diễn nằm trong chương trình Di sản hội tụ, kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và mừng 50 năm văn học nghệ thuật TP.HCM. Khán giả không quá đông nhưng luôn ra vào liên tục. Nhiều người dừng lại xem khi đi ngang. Một số vừa thưởng thức ẩm thực bên quầy chợ, vừa xem suốt hơn hai tiếng diễn.
Nhà hát đã nhiều năm kiên trì đưa hát bội đến không gian công cộng. Các buổi diễn miễn phí tại đền thờ vua Hùng trong Thảo cầm viên và tại Lăng Ông Lê Văn Duyệt luôn đông khán giả. Nhiều bạn trẻ tìm đến. Khách nước ngoài cũng xuất hiện nhiều hơn.
Từ kết quả này, nhà hát tiếp tục thử nghiệm nhiều điểm diễn mới. Họ kỳ vọng việc duy trì đều đặn có thể tạo thói quen xem hát bội trong cộng đồng. Đây cũng là cách giúp bộ môn nghệ thuật truyền thống tiếp cận khán giả đô thị hôm nay và tránh nguy cơ mai một.
Sức trẻ định hình vở Hiền Thần

(Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)

(Ảnh: Chụp màn hình/Tuổi Trẻ)
Hiền thần kể về danh tướng Nguyễn Cửu Đàm, người chỉ huy xây dựng Lũy Bán Bích năm 1772. Công trình đặt nền móng cho Sài Gòn – Gia Định. Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Thuần, ông cùng tướng Trần Phước Thành được giao dẹp quân Xiêm La tại Hà Tiên.
Vở diễn là tác phẩm sử Việt nhưng có hơi thở mới. Cách dựng, cách xử lý nhân vật và lối diễn đều tạo bất ngờ. Khán giả nhiều lần “ồ à”. Đặc biệt, đây là vở đầu tiên có ba đạo diễn trẻ cùng đứng tên: Thanh Bình, Bảo Châu và Ngọc Giàu.
Giám đốc Hoàng Vinh cho biết nhà hát muốn trao cơ hội cho lực lượng kế thừa. Vì hát bội không có ngành đào tạo riêng, nhà hát phải tuyển sinh viên từ khoa kịch hát dân tộc của Trường ĐH Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM rồi đào tạo lại. Hai vai chính được giao cho Hà Trí Nhơn và Châu Thanh Mộng.
Ba đạo diễn trẻ làm việc dưới sự cố vấn của nghệ sĩ Trần Ngọc Giàu. Ngọc Giàu cho biết vở có sáu cảnh. Mỗi người phụ trách hai cảnh. Họ được tự do sáng tạo, sau đó “trả bài” để thầy góp ý. Kiểu học đi đôi với thực hành giúp họ tiến bộ nhanh và hứng khởi cho các dự án tiếp theo.
Theo: Tuổi Trẻ