Lực lượng chức năng tại thủ đô vừa kịp thời giúp đỡ một cụ ông và một trẻ nhỏ đi lạc trở về nhà an toàn ngay trong những ngày đầu xuân năm mới.
- Đường huyết – Ăn bánh chưng làm cơ thể phản ứng thế nào?
- Việt Nam áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông nghiêm ngặt trong kỳ nghỉ Tết
- Lựa chọn hướng và ngày giờ xuất hành năm 2026: Giữa truyền thống và niềm tin
Công an Hà Nội giúp cụ ông đi lạc vào mùng 1 Tết
Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17/2, tức ngày mùng 1 Tết, một tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 11 khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện một sự việc đặc biệt. Tại tuyến đường H10 thuộc địa bàn xã Hạ Bằng, các chiến sĩ thấy một cụ ông đang đi bộ đơn độc với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Ông cụ có biểu hiện bị mất phương hướng và không thể xác định được đường về giữa không khí vắng lặng của ngày đầu năm.
Khi tiếp cận để hỏi thăm, lực lượng chức năng nhận thấy cụ ông không thể nhớ rõ họ tên cũng như địa chỉ cư trú của gia đình mình. Nhận định tình hình có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và an toàn của cụ, tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương để xác minh danh tính. Kết quả cho thấy cụ ông là C.V.D, sinh năm 1949, hiện đang sinh sống tại huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Phía gia đình cho biết cụ D. đã rời nhà từ sáng sớm và bị lạc khiến mọi người vô cùng lo lắng, nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Thấu hiểu nỗi lòng của người thân trong ngày Tết, tổ công tác đã trực tiếp bố trí phương tiện để đưa cụ về tận nhà. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong sự xúc động nghẹn ngào của gia đình khi cụ ông đã trở về an toàn để vui Tết cùng con cháu.
Hỗ trợ trẻ em đoàn tụ gia đình đêm giao thừa
Trước đó, vào tối ngày 16/2 tức đêm 30 Tết, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại khu vực cầu Vĩnh Tuy. Khoảng 18 giờ 45 phút, một người dân là chị Nguyễn Thị Duyên đã phát hiện cháu Q.M.Q, sinh năm 2012, đang đi lang thang một mình trên cầu. Do cháu bé không nhớ được địa chỉ nhà nên chị Duyên đã chủ động đưa cháu đến trình báo tại cơ quan công an phường Long Biên.
Tại đây, các cán bộ đã thực hiện các biện pháp trấn an tinh thần để cháu bé bớt lo sợ trong thời khắc chuyển giao năm mới. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai việc tìm kiếm người thân bằng cách thông báo rộng rãi trên các nhóm Zalo an ninh trật tự. Đồng thời, các đơn vị công an phường và xã trên toàn thành phố cũng được phối hợp chặt chẽ để rà soát danh sách các trường hợp trẻ em mất tích.
Nỗ lực tìm kiếm đã mang lại kết quả khi đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bố mẹ của cháu trú tại quận Đống Đa đã liên hệ để nhận lại con. Gia đình cho biết cháu Q. đã rời khỏi nhà từ đầu giờ chiều và cả nhà đang trong trạng thái hoảng loạn vì tìm kiếm khắp nơi. Buổi gặp gỡ diễn ra đầy cảm động ngay trước giờ giao thừa, giúp gia đình có một cái Tết trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Theo: Báo Pháp Luật

