Site icon MUC News

Công an xã Đô Lương và Nam Đàn cảm hóa thanh thiếu niên bằng kiểm diện và theo dõi sát

Công an Nghệ An kiên trì cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan qua điện thoại, gặp gỡ và lao động công ích. Hành trình giúp nhiều em bỏ đua xe, trở lại học nghề, ổn định cuộc sống.

Cán bộ công an xã trao đổi, động viên thanh thiếu niên từng có nguy cơ vi phạm pháp luật, giúp các em thay đổi nhận thức và trở lại con đường học tập, lao động. (Ảnh minh họa: MUC)

Công an xã Đô Lương và xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An triển khai mô hình giao cán bộ phụ trách từng trường hợp thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, duy trì liên lạc thường xuyên và phối hợp gia đình, nhà trường định hướng học nghề, tìm việc làm.

Cách làm này bước đầu cho kết quả cụ thể: T.Đ.A., 17 tuổi, xã Đô Lương — từng bỏ học, tham gia đua xe trái phép nhiều lần — nay đã đăng ký học lớp 10 hệ trung cấp nghề sửa chữa ô tô và có việc làm thêm tại nhóm giao hàng địa phương. Tại xã Nam Đàn, T.V.C., 18 tuổi, từng bị xử lý vì tàng trữ pháo nổ trái phép, vừa thi tốt nghiệp THPT đạt 26 điểm và có cơ hội xét tuyển vào các trường đại học tốp đầu.

Cán bộ công an xã trao đổi, động viên thanh thiếu niên đang tham gia lao động công ích để giáo dục, giúp các em thay đổi nhận thức và tránh vi phạm pháp luật. (Ảnh minh họa: MUC)

Trường hợp của A. bắt đầu từ đầu năm 2026 khi thượng úy Nguyễn Đức Đại, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Đô Lương, đưa em vào diện theo dõi. A. khi đó đang làm thuê ở các tỉnh phía Bắc, liên tục tránh điện thoại; cán bộ công an phải liên hệ qua mẹ em để kết nối. “Khi đó em không có mặt ở địa phương nên tôi liên lạc qua điện thoại. Nhiều lần em không nghe máy, tôi phải tìm gặp mẹ em để kết nối, động viên em trở về”, thượng úy Đại kể.

Điều khiến A. thay đổi không phải lời cảnh báo mà là một câu nói mà cậu còn nhớ mãi: “Làm gì thì cũng phải học cho xong cái bằng cấp III, học lấy một cái nghề để sau này có cuộc sống ổn định.” Sau thời gian bôn ba, em tự nhận ra tháng ngày bỏ học và tụ tập chỉ làm bản thân và gia đình thêm mệt mỏi. “Em thực sự hối hận. Giờ em chỉ muốn học xong nghề, có công việc ổn định để bố mẹ yên tâm”, A. nói.

Thanh thiếu niên đang lau dọn hành lang dưới sự hướng dẫn của cán bộ công an nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm cộng đồng trong chương trình cảm hóa. (Ảnh minh họa: MUC)

Tại xã Nam Đàn, thiếu tá Phạm Viết Đức, Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm, cho biết công an duy trì “kiểm danh, kiểm diện” vào các buổi tối, cuối tuần hoặc thời điểm có nguy cơ cao — yêu cầu thanh thiếu niên trong diện quản lý có mặt tại trụ sở để tuyên truyền pháp luật, lao động công ích và viết cam kết. Theo thiếu tá Đức, mạng xã hội như TikTok và Messenger khiến việc lôi kéo nhau đua xe, gây rối diễn ra nhanh hơn trước nhiều — phần lớn các em thiếu sự giám sát của gia đình khi bố mẹ đi làm xa hoặc mải mưu sinh.

Với những trường hợp nguy cơ cao, gặp gỡ được thực hiện nhiều lần trong tuần. Thượng úy Đại đúc kết từ thực tế: “Nếu các em coi mình là người anh, người bạn để chia sẻ thì việc cảm hóa sẽ dễ hơn rất nhiều.” Những cuộc điện thoại từ Công an xã Đô Lương nay không còn là nỗi sợ với A. — chỉ là lời hỏi thăm việc học, công việc và một câu động viên kịp thời khi em có biểu hiện chông chênh.

Nguyễn Quyến (tổng hợp)