Trong đêm lũ dữ ập đến, cụ bà 90 tuổi ở Thanh Hóa liều mình bơi sang nhà cháu để thoát nạn. Giây phút sinh tử ấy vẫn khiến cụ run rẩy khi nhớ lại.

Đêm trắng chạy lũ trong ngôi làng chìm trong biển nước

Ngày 30/9, mưa lớn tiếp tục trút xuống xã Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), khiến thôn Kén chìm trong biển nước. Nhiều hộ dân buộc phải sơ tán đến nhà thờ giáo xứ Kiến An – nơi cao nhất làng.

Trong căn phòng chật hẹp, cụ bà Ngô Thị Bỉu (90 tuổi) co ro trên chiếc giường tạm, đôi tay run run chỉnh lại mái tóc bạc. Bên cạnh cụ là người chồng 95 tuổi, cả hai cùng hàng trăm người dân trong thôn nương nhờ “phao cứu sinh” này.

Nhắc lại đêm 28/9, cụ kể: “Mưa như trút ầm ầm xuống mái nhà, gió rít từng hồi. Đặt chân xuống nền lúc 2h sáng, nước đã dâng ngang bắp chân”. Hai ông bà hối hả kê cao lúa gạo, nhưng chỉ trong chốc lát, nước cuồn cuộn ngập tới bắp đùi.

Đến gần sáng 29/9, nước dâng ngang cổ, hai vợ chồng gần trăm tuổi chỉ biết ôm nhau cầu trời. Trong màn đêm đen đặc, cụ Bỉu liều bơi sang nhà cháu cách chục mét, rồi được lực lượng chức năng giải cứu. “Chín mươi năm cuộc đời chưa từng thấy trận lũ mô to như ri”, cụ nghẹn giọng.

Tài sản trôi theo dòng lũ, người dân chỉ mong giữ chút của cải

Bà Vũ Thị Thiên lặng lẽ hướng cặp mắt đăm chiêu về phía ngôi nhà của mình, đang ngập giữa biển nước –
(Ảnh: Tuổi trẻ)

Trận lũ dữ đã cuốn trôi gần như toàn bộ tài sản của vợ chồng cụ Bỉu: lúa mất trắng, gà trôi sạch, chiếc thùng đựng nước mới mua cũng không còn. Nhưng cụ vẫn lạc quan: “Nhà cửa chẳng còn chi, nhưng còn sống là còn tất cả”.

Cùng cảnh ngộ, bà Vũ Thị Thiên (71 tuổi) bần thần nhìn về ngôi nhà cấp 4 của mình chìm trong biển nước. Nhớ lại cảnh chạy lũ trong đêm, bà vẫn rùng mình: “Bảy mươi mốt tuổi chưa bao giờ tôi thấy lũ to, nguy hiểm như thế này”.

Trận mưa bão đã khiến hàng trăm hộ dân xã Tượng Lĩnh khốn đốn, nhiều người chỉ mong chiếc tivi, tủ lạnh còn nguyên để bớt phần thiệt hại. Trong khi đó, lực lượng bộ đội, công an đang căng mình gia cố đê bao, hỗ trợ người dân ổn định sau bão Bualoi.

Theo: Tuổi Trẻ