Cử nhân IT Nguyễn Thị Phương, cô gái tí hon mồ côi cao 1,1 m, đã vượt qua mặc cảm nỗi đau mất mẹ và vô vàn khó khăn để tốt nghiệp loại giỏi trở thành nhân viên tại Đại học Thủy lợi truyền cảm hứng về nghị lực sống phi thường
- Khẩn cấp ứng phó bão số 9: Chính phủ chỉ đạo toàn tuyến, cảnh báo bão số 10
- Tiêu chuẩn chọn đàn ông của phụ nữ thông minh chọn là gì ?
- Ông Trump khánh thành “Đại lộ Danh vọng Tổng thống”
Tuổi thơ bất hạnh và căn bệnh hiếm
Nguyễn Thị Phương, sinh năm 2002 tại Kim Sơn; Ninh Bình, mất cha từ nhỏ, sống cùng mẹ trong tình yêu thương của ông bà và cậu ruột. Một căn bệnh hiếm khiến chiều cao của Phương dừng lại ở mức 1,1 m từ năm lớp 2; biến cô thành “cô bé tí hon” giữa bạn bè đồng trang lứa.
Tình yêu của mẹ giúp Phương vượt qua mặc cảm vì bị trêu chọc. Nhưng đến lớp 10; biến cố lớn ập đến khi mẹ bị tai biến; liệt nửa người và trí nhớ suy giảm. Từ đó, Phương vừa đi học; vừa trở thành chỗ dựa duy nhất của mẹ.
Hoàn cảnh khó khăn khiến hai mẹ con phải sống nhờ sự trợ giúp của họ hàng; hàng xóm. Dù thân hình nhỏ bé, Phương vẫn nỗ lực chăm sóc mẹ, nhiều lần kiệt sức bật khóc. Người cậu ruột đã trở thành điểm tựa tinh thần, luôn động viên: “Đừng nghĩ mình thiệt thòi, hãy nhìn Nick Vujicic”.
Không có điều kiện học thêm, Phương mượn sách cũ, photo đề thi để ôn luyện. Ban ngày chăm mẹ, ban đêm học bài, đôi khi mệt quá ngủ gục bên sách. Nhờ quyết tâm, năm lớp 12 Phương vẫn đạt thành tích giỏi, được kết nạp Đảng.
Cử nhân IT và hành trình chinh phục giảng đường
Năm 2021, Phương đỗ ngành Công nghệ thông tin của Đại học Thủy lợi với 26,15 điểm. Ban đầu học online vì dịch Covid-19, sau đó đứng trước lựa chọn khó khăn: ở nhà chăm mẹ hay lên Hà Nội học tập. Dù mẹ níu giữ, Phương vẫn chọn ra đi, mong “học hành tử tế để sau này nuôi mẹ”.
Chỉ vài tháng sau khi nhập học; mẹ qua đời. Cú sốc khiến Phương định bỏ học, nhưng lời động viên của hàng xóm đã giúp cô đứng lên: “Giờ mồ côi cả cha lẫn mẹ, cháu càng phải học để tự nuôi sống bản thân”.
Trở lại trường, Phương dồn hết tâm sức vào học tập; tìm tài liệu trên mạng, hỏi bạn bè, tham gia nhóm trực tuyến và làm dự án nhỏ để rèn kỹ năng.
Nỗ lực không ngừng giúp Phương liên tiếp nhận học bổng khuyến khích học tập, mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Tháng 8/2025; cô tốt nghiệp loại giỏi ngành Công nghệ thông tin. Trong lễ tốt nghiệp, khi bạn bè có gia đình bên cạnh; Phương được cô Đặng Hương Giang – trưởng phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên – tận tay mặc áo cử nhân, dìu lên sân khấu.
Cử nhân IT tí hon còn được đặc cách ở lại công tác tại trường, nhận hỗ trợ học bổng cao học cùng sự quyên góp từ hàng trăm cá nhân, tập thể.
Phương xúc động chia sẻ: “Tôi tiếc vì mẹ không còn để chứng kiến ngày này, nhưng sẽ nỗ lực hơn để xứng đáng với tình yêu thương của mọi người”. Với nghị lực phi thường; cô gái nhỏ tin rằng ở nơi xa, mẹ vẫn dõi theo; mỉm cười tự hào về con gái.
Theo: VnExpess