Ngày 19/9, cụ ông 91 tuổi Trần Công Hiệp mang điện thoại “cục gạch” đến lễ tốt nghiệp ở TP HCM để chụp cháu gái, khiến mạng xã hội nghẹn ngào
- iPhone 17 chính thức đến tay người dùng Việt Nam
- Lao động sang Đức học nghề được trợ cấp tới 46,5 triệu đồng/tháng
- Phản ứng CĐV Đông Nam Á sau chiến thắng 9-1 của tuyển futsal Việt Nam
Khoảnh khắc giản dị nhưng lay động mạnh mẽ
Hình ảnh cụ ông tóc bạc, tay run run đưa chiếc điện thoại nút bấm lên chụp cháu gái Phạm Thanh Ngân trong lễ tốt nghiệp Trường CĐ Phát thanh Truyền hình II nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi.
Dù chỉ là ảnh chụp sau lưng, không rõ nét, khoảnh khắc ấy vẫn nhận hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận “ý nghĩa, tuyệt vời, đáng lan tỏa”.
Bức ảnh mờ nhưng tình yêu rất rõ
Thanh Ngân cho biết ông ngoại dù tuổi cao vẫn đi xe máy hơn một giờ đến trường, còn đến sớm hơn cả cháu. “Ảnh mờ vì tay ngoại run, nhưng đó là tấm ảnh đẹp nhất đời em”, Ngân nói.
Thầy Hồ Lê Hoàng Vũ – Trưởng khoa Công nghệ truyền thông – nhận xét bức ảnh giản dị nhưng chứa đựng cảm xúc sâu sắc, trở thành bài học về giá trị yêu thương.
Theo: Người Lao Động