Từ khi còn nhỏ, Kimberly luôn sống trong nỗi lo sợ bị chia cách khỏi cha mẹ, những người đã vượt biên từ Mexico sang Mỹ để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Dù sinh ra tại Mỹ và là công dân hợp pháp, cô chưa bao giờ cảm thấy thực sự an toàn.
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
- Bí quyết sống thọ tuổi già: Bắt đầu từ bữa ăn giản dị, đúng cách
- Tình báo Mỹ gây chấn ộng: Tulsi Gabbard kêu gọi truy tố cựu tổng thống Obama
Nỗi ám ảnh mỗi khi ra đường
Trong ký ức tuổi thơ của Kimberly, mỗi chuyến xe cùng cha mẹ đều là những giờ phút căng thẳng. Cô luôn nhìn qua vai, dõi theo phía sau để chắc chắn không có xe cảnh sát nào bám theo. Đối với cô, khả năng bị trục xuất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và điều đó đeo bám cô suốt thời niên thiếu.
“Tôi luôn nghĩ đến viễn cảnh ICE gõ cửa và đưa cả gia đình đi. Cha mẹ tôi không có giấy tờ, nhưng họ vẫn là con người,” Kimberly chia sẻ.
Hành trình vượt biên vì tương lai của con
Hơn hai thập kỷ trước, cha mẹ Kimberly đã đưa ra một quyết định táo bạo: vượt biên sang Mỹ khi mẹ cô đang mang thai. Họ để lại sau lưng một tuổi thơ nghèo đói và cơ hội sống hạn hẹp tại Mexico với niềm tin rằng nước Mỹ có thể mở ra cánh cửa mới cho các con.
Kể từ khi đến Mỹ, cả hai đã làm những công việc nặng nhọc như xây dựng, trông trẻ và lau dọn – tất cả để nuôi ba cô con gái khôn lớn. Dù sống không hợp pháp, họ vẫn đóng thuế đầy đủ thông qua giấy tờ từ chủ lao động và luôn cố gắng sống gương mẫu, tránh xa rắc rối.
Lớn lên trong bóng tối của nỗi lo
Kimberly kể rằng suốt thời thơ ấu, cô cảm nhận rất rõ sự lo âu trong ánh mắt cha mẹ – dù họ luôn cố gắng che giấu. Gia đình cô thường sống trong các cộng đồng người Mexico để có thể hòa nhập và nhận được sự hỗ trợ. Khi đủ lớn, chị em cô tự chăm sóc nhau vài giờ mỗi ngày trong lúc mẹ làm thêm ca tối.
“Mỗi khi em gái tôi hỏi mẹ đâu rồi, tôi chỉ biết dỗ dành. Tôi không thể hứa điều gì chắc chắn ngoài việc cố gắng làm em yên lòng,” Kimberly kể lại.
Rào cản hợp pháp hóa và nỗi lo trục xuất
Dù đã từng nghĩ đến việc xin thẻ xanh, cha mẹ Kimberly lo ngại quá trình kéo dài có thể khiến họ bị trục xuất khi chưa được chấp thuận. Đó là rủi ro quá lớn với một gia đình có ba đứa con nhỏ.
Từ thời chính quyền Tổng thống Trump, chiến dịch siết chặt nhập cư đã làm gia tăng nỗi lo của Kimberly. Viễn cảnh một ngày cha mẹ bị bắt đi mà không hề báo trước luôn hiện hữu.
“Chỉ một mảnh giấy không thể quyết định giá trị hay thân phận của con người,” cô nói trong sự xúc động.
Vượt lên và chuẩn bị cho tương lai
Hiện tại, Kimberly đang là sinh viên ngành hóa và chuẩn bị đi thực tập. Mục tiêu của cô là có thể hỗ trợ tài chính cho cha mẹ – những người đã hy sinh tất cả để cô có được cơ hội học tập và phát triển kỹ năng tại Mỹ.
“Nếu cha mẹ tôi bị trục xuất, tôi sẽ về Mexico cùng họ. Dù không mong điều đó xảy ra, tôi biết mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.”
Kimberly khẳng định giá trị lớn nhất mà cô nhận được từ nước Mỹ không chỉ là nền giáo dục mà còn là lòng tự tin – thứ sẽ theo cô đến bất kỳ đâu trên hành trình phía trước.
Theo: Vnexpress