Site icon MUC News

Cuốn sách viết từ trái tim – gửi tặng phụ nữ Việt ngày 20/10

Hai tác giả Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn (từ trái sang phải) tại buổi ra mắt sách (Ảnh: Nhân Dân)

Cuốn sách viết từ trái tim: “Những dấu yêu để lại trong tim” của Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn. Viết về những người phụ nữ bình dị, không nổi bật về tài năng hay nhan sắc nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong cảm xúc.

Những người phụ nữ “bình thường” tạo nên điều phi thường

Cuốn “Những dấu yêu để lại trong tim” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Ra mắt đúng dịp 20/10 – Ngày tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Tác phẩm là sự kết hợp của hai cây bút nữ Vũ Minh Họa và Huệ Nguyễn. Viết về những người phụ nữ bình dị trong đời họ — có thể là mẹ, bạn, đồng nghiệp hay một người xa lạ từng để lại dấu ấn sâu sắc. Họ không hoàn hảo, không nổi bật, nhưng mỗi người đều mang trong mình hành trình riêng để vượt qua thử thách và lan tỏa yêu thương.

Cuốn sách là những lát cắt chân thật và giàu cảm xúc (Ảnh: Nhân Dân)

Cuốn sách viết từ trái tim của Vũ Minh Họa – người viết từ trải nghiệm chân thật

Vũ Minh Họa là tác giả quen thuộc với bạn đọc qua các tác phẩm như “Hành trình đơn thân”, “Cơn lốc mang tên con giáp thứ 13” và “Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng”. Ngòi bút của chị thẳng thắn, hóm hỉnh mà đầy cảm xúc. Những câu chuyện chị viết luôn xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ, làm phụ nữ. Với mong muốn lan tỏa sự thấu hiểu và sẻ chia. Ở tác phẩm mới này, chị tiếp tục dùng ngôn từ giản dị để khắc họa vẻ đẹp của những người phụ nữ quanh mình. Nơi tình yêu và nghị lực được soi chiếu trong từng trang viết.

Hai tác giả – hai thế giới gặp nhau trên trang sách

Cuốn sách ra đời từ một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai người phụ nữ tưởng chừng chẳng có điểm chung. Vũ Minh Họa – “chị mẹ càm ràm” đầy năng lượng và dí dỏm; Huệ Nguyễn – “mọt sách yêu bếp” nhẹ nhàng, tinh tế như một bữa cơm nhà. Họ quen nhau qua mạng xã hội, rồi dần trở thành tri kỷ trong viết lách. Dù khác biệt về tính cách, cả hai lại đồng điệu trong cách cảm nhận và tôn vinh những người phụ nữ xung quanh – những người “đi ngang đời ta” nhưng để lại trong tim những rung động sâu sắc.

Huệ Nguyễn xem viết là cách chữa lành, đối thoại với bản thân. (Ảnh: Nhân Dân)

Cuốn sách viết từ trái tim là những lời chân thật, chan chứa cảm xúc

“Những dấu yêu để lại trong tim” không phải là tuyển tập chân dung hoàn chỉnh mà là những lát cắt chân thật, chan chứa cảm xúc. Có người là mẹ, là cô giáo, là người bạn cũ; có người là cô gái dân tộc thiểu số vươn lên giữa khó khăn; hay một người phụ nữ xa xứ nơi đất khách. Mỗi nhân vật đều mang câu chuyện của nghị lực, tình yêu thương và sự kiên cường. Hai tác giả thú nhận, nhiều lần phải dừng bút vì xúc động – bởi viết về họ cũng là đối diện với phần mềm yếu nhất trong chính mình.

Hành trình đồng hành và lan tỏa yêu thương

Từ thói quen viết nhật ký đến hành trình xuất bản. Huệ Nguyễn xem viết là cách chữa lành, đối thoại với bản thân. Còn với Vũ Minh Họa, viết là sứ mệnh, là con đường không thể dừng lại. Đặc biệt khi viết về phụ nữ và trẻ em. Cuốn sách đầu tay của hai người là bước khởi đầu cho chặng đường dài phía trước. Nơi chữ nghĩa trở thành cầu nối của tình yêu, lòng biết ơn và sự đồng cảm giữa những tâm hồn phụ nữ.

Theo: Nhân Dân