Tại làng cây cảnh Mễ Sở (Hưng Yên), những cây quýt cổ Chu Sa được uốn tạo hình ngựa đang thu hút sự quan tâm lớn dịp Tết. Để hoàn thành mỗi tác phẩm, chủ vườn phải dành khoảng 5 năm trồng và tạo dáng công phu.
- Điều tra vụ sản xuất, tiêu thụ hơn 7 tấn cà phê giả tại Lâm Đồng
- Trung – Nghĩa – Liêm – Sỉ: tứ trụ đạo đức Việt.
Làng cây cảnh Mễ Sở rộn ràng trước Tết
Những ngày giáp Tết Nguyên đán, đường vào xã Mễ Sở tấp nập xe cộ. Thương lái từ nhiều tỉnh, thành đổ về mua quất, quýt và cây cảnh. Từ vùng quê ven sông, hàng nghìn chậu cây mang sắc xuân được vận chuyển đi khắp cả nước.
Năm nay, điểm nhấn của làng Mễ Sở là các cây quýt cổ Chu Sa uốn hình ngựa – linh vật năm 2026. Quả vàng xen lá xanh, cành được tạo thế mềm mại. Mỗi tác phẩm vừa giữ nét cổ kính, vừa mang ý nghĩa may mắn và thành công.
Hành trình 5 năm cho một tác phẩm cây cảnh
Anh Nguyễn Văn Hưng (44 tuổi), chủ vườn tại Mễ Sở, cho biết cây quýt dùng tạo hình phải trồng trên 3 năm. Cây cao hơn 3m, tán rộng khoảng 2m. Tính cả thời gian trồng và uốn dáng, mỗi tác phẩm mất trung bình 5 năm mới hoàn thiện.
Tạo hình ngựa đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Theo anh Hưng, sau khi phác thảo dáng ngựa, thợ uốn từng cành vào vị trí đầu, thân, chân và đuôi. Dây thép được dùng để cố định khung. Tạo hình ngựa khó hơn rồng. Các bộ phận gần ngang nhau nên cần sự cân đối chính xác. Khi hoàn thiện, tác phẩm phải thể hiện được dáng ngựa đang tiến lên.
“Mã đáo thành công” trị giá gần nửa tỷ đồng
Nổi bật nhất là tác phẩm “Mã đáo thành công” gồm 8 chú ngựa. Tác phẩm do 5 thợ thực hiện trong hơn 2 tháng. Chiều dài đạt 8,6m, chiều cao mỗi con khoảng 2,6m. Bên dưới là tiểu cảnh thỏi vàng, túi tiền chữ “lộc” và ao cá. Tác phẩm được lắp hệ thống đèn LED và tạo khói. Giá bán khoảng 500 triệu đồng.
Cây cảnh linh vật được khách săn đón. Ngoài “mã đáo thành công”, các tác phẩm như “nhất mã phi thiên”, “song mã uyên ương”, “vinh quy bái tổ” cũng được nhiều khách đặt mua.
Giá dao động từ vài chục triệu đến hơn 200 triệu đồng, tùy kích thước và độ công phu. Du khách thích thú với cây cảnh tạo hình, nhiều người dân và du khách tìm đến Mễ Sở để chụp ảnh, quay video. “Tôi rất ấn tượng với sự khéo léo của người trồng cây. Tạo hình ngựa từ quýt là điều hiếm thấy,” một du khách chia sẻ.
Theo: Báo Dân trí

