Đàn voi đã khóc và kiên nhẫn đứng trông xác đồng loại; một con voi thậm chí còn cố gắng dùng vòi đánh thức đồng loại đã chết.

Trước đó, xác con voi chết đã bị linh cẩu đốm và chó hoang ở công viên cắn xé; tiếp theo là một đàn sư tử xúm vào chia mồi. Khi đàn voi phát hiện cái xác và từ chối rời đi. Chúng liên tục vẫy tai để xua tan hơi nóng ngoài trời.

Sau đó, con voi được các kiểm lâm viên ở công viên công viên quốc gia Chobe ở Botswana đưa đi tiêu hủy.

Đoạn video do kênh Tracking The Wild chia sẻ:

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận sau khi xem khoảnh khắc buồn này:

“Voi là loài vật thông minh và nó là loài tình nghĩa nhất trong thế giới động vật. Nó khóc ngay cả khi con bị chết, không phải cùng đàn hay họ hàng của nó”.

“Thật cảm động quá, chắc chúng đau lòng lắm. Voi cũng biết khóc mà!”.

“Xem mà mình cũng rưng rưng theo”.

“Một khoảnh khắc buồn”.

Xem thêm: Voi con khóc, ôm xác mẹ không rời suốt 24 tiếng

Theo India Today, con voi cái 25 tuổi được phát hiện chết trong một cánh rừng tại Narasipuram, Tamil Nadu. Con voi non 3 tuổi túc trực ở ngay bên cạnh xác mẹ với vẻ hoang mang và buồn bã. Nó từ chối rời đi dù các nhân viên giải cứu động vật hoang dã tập trung gần đó và vẫn cố gắng đánh thức con mẹ dậy trong vô vọng.

voi con khóc
Voi con cố gắng đánh thức con mẹ trong vô vọng (ảnh chụp màn hình trên báo VnExpress).

Voi con liên tục đi quanh xác mẹ, gào khóc và canh gác cho con mẹ. Theo các nhà chức trách, nó ở cạnh con mẹ suốt hơn 24 tiếng.

Có thể bạn quan tâm: