Site icon MUC News

Đi công nông ra sân bay Huế. Chuyến đi đặc biệt của 3 vị khách Hà Nội giữa mưa lũ lịch sử

Nhóm khách đi công nông ra sân bay Huế (Ảnh: Dân Trí)

Giữa mưa lũ lịch sử khiến Huế chìm trong biển nước; ba cô gái Hà Nội phải đi công nông ra sân bay Huế. Câu chuyện cảm động về tình người giữa hoạn nạn khiến nhiều người xúc động.

Đi công nông ra sân bay Huế – Chuyến đi thành ký ức giữa mưa lũ lịch sử

Cuối tháng 10; nhóm bạn trẻ từ Hà Nội háo hức đến Huế du lịch sau thời gian dài lên kế hoạch. Nhưng vừa đặt chân đến, họ rơi ngay vào đợt mưa lũ lớn nhất trong nhiều năm. Các tuyến đường ngập sâu, giao thông tê liệt, quán xá đóng cửa. Dù vậy, nhóm khách vẫn cố gắng khám phá cố đô trong điều kiện khắc nghiệt.

Những con đường nước ngập ngang người; Đại Nội chìm trong biển nước, nhiều khu vực mất điện khiến hành trình trở nên gian nan. Thay vì thưởng thức đặc sản, họ phải ăn mì gói trong phòng trọ. Nhưng điều đáng nhớ hơn cả không phải là mưa lũ; mà là tấm lòng của những con người xứ Huế — bình dị mà đầy nhân hậu.

Công nông – phương tiện cứu người giữa biển nước

Sáng 28/10, khi nước vẫn chưa rút; nhóm khách Hà Nội lo lắng vì sắp đến giờ bay mà không thể tìm được phương tiện. Taxi, xe khách đều dừng hoạt động. Từ ban công homestay, họ thấy một chiếc xuồng nhỏ đi qua và vội vã gọi nhờ giúp. Người lái xuồng đưa họ đến một khu vực nước nông hơn; nơi có một chiếc công nông đang chuẩn bị di chuyển.

Chiếc xe thô sơ trở thành “phao cứu sinh” giữa mưa lũ. Dọc đường, người dân Huế ra sức hỗ trợ, chỉ dẫn, giúp nhóm khách vượt qua những đoạn ngập sâu. Lái xe công nông – người đàn ông miền Trung giản dị – không nhận tiền công; chỉ cười nói rằng “giúp được ai lúc khó là quý rồi”.

Khi đặt chân đến sân bay Phú Bài an toàn, ba cô gái xúc động không nói nên lời. Họ lén để lại chút tiền cảm ơn, nhưng người lái xe vẫn kiên quyết từ chối. Nghĩa cử ấy khiến họ nhớ mãi, trở thành kỷ niệm đẹp về con người Huế giữa gian khó.

Dù không thể khám phá trọn vẹn cố đô; chuyến đi vẫn đọng lại trong lòng du khách Hà Nội sự ấm áp và biết ơn. Trong cơn lũ dữ, tình người đã trở thành ngọn đèn dẫn lối — để lại dấu ấn khó phai về lòng nhân hậu của người dân miền Trung.

Theo: Dân Trí