Site icon MUC News

Dọn nhà sau lũ, người dân tìm thấy bàn uống nước mắc trên giàn hoa cao 2m

Đồ đạc, bàn ghế của gia đình chị Phước trôi bồng bềnh theo lũ (Ảnh: Chụp màn hình Dân Trí)

Ngày 25/11/2025, trong lúc dọn dẹp nhà cửa sau trận lũ lớn tại Đắk Lắk, gia đình chị Mỹ Phước bất ngờ phát hiện chiếc bàn gỗ mắc trên giàn hoa giấy cao khoảng 2m, gây xúc động.

Bàn ghế trôi nổi, mắc kẹt trên giàn hoa sau lũ

Sau trận lũ lớn, chị Mỹ Phước (trú phường Hòa Xuân Tây, tỉnh Đắk Lắk) cùng bố mẹ tất bật thu dọn căn nhà hơn 20 năm tuổi đã bị ngập sâu và hư hỏng nặng.

Nước lũ dâng cao hơn 2,5m khiến nhiều vật dụng như tủ lạnh, tivi, tủ đông… hư hỏng hoàn toàn. Cửa chính bằng nhôm bị áp lực nước làm bung ra, tạo điều kiện cho dòng nước cuốn trôi nhiều đồ đạc.

Trong lúc kiểm tra xung quanh nhà, gia đình phát hiện một chiếc bàn gỗ bị mắc kẹt trên giàn hoa giấy ở độ cao khoảng 2m, trở thành hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa trước sức tàn phá của thiên tai.

Hình ảnh được chị Phước chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác và chia sẻ.

Ký ức lũ dữ và nỗi ám ảnh sau thiên tai

Theo chị Phước, sáng 20/11, nước dâng nhanh ngoài dự đoán. Ban đầu, gia đình chủ quan vì từng trải qua trận lũ lớn năm 1993, cho rằng mực nước lần này không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ, nước đã dâng sát căn gác nhỏ, buộc cả gia đình phải di chuyển lương thực, bếp gas và nhu yếu phẩm để phòng trường hợp xấu nhất.

Sau khi nước rút, cả nhà phải lội bùn để vệ sinh, khuấy bùn nhằm tránh bùn đất khô cứng, bám chặt nền nhà. Nhiều vật dụng bằng nhựa, bàn ghế phục vụ việc bán hàng bị nước cuốn trôi, đến nay vẫn chưa thể tìm lại.

“Dù mất mát tài sản, gia đình tôi vẫn may mắn hơn nhiều hộ khác vì tất cả đều an toàn tính mạng”, chị Phước chia sẻ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá, tổng thiệt hại ước tính gần 5.500 tỷ đồng.

Theo: Dân Trí