Trận động đất mạnh 7,7 độ tại đảo Flores, Indonesia, đã khiến 68 người thiệt mạng và gần 13.000 người chưa thể trở về nhà. Ba ngày sau rung chấn chính, gần 1.600 dư chấn vẫn tiếp diễn, biến việc trở lại nhà thành một lựa chọn đầy rủi ro.

Sáng 15/8, động đất xảy ra ngoài khơi phía Bắc đảo Flores, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Đến cuối ngày 17/8, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) xác nhận 68 người tử vong, trong khi khoảng 12.800 người phải tạm trú tại trường học, đồn cảnh sát và các cơ quan nhà nước. Ông Berton Suar Pelita Panjaitan, người phát ngôn BNPB, cho biết người sơ tán phân bố tại nhiều thị trấn trên đảo Flores, đúng thời điểm Indonesia kỷ niệm Quốc khánh.

Động đất Indonesia khiến ít nhất 68 người thiệt mạng, khoảng 12.800 người sơ tán và gần 1.600 dư chấn.
Lực lượng cứu hộ Indonesia kiểm tra khu vực đổ nát sau động đất. (Ảnh minh họa: MUC)

Khi mặt đất chưa chịu đứng yên

Số người chết tăng qua từng ngày khi lực lượng cứu hộ tiếp cận các khu vực bị cô lập. Từ 20 người vào trưa 15/8, con số tăng lên 38-48 người trong đêm, 51 người ngày 16/8, 54 người sáng 17/8 và cuối cùng là 68 người vào cuối ngày.

Huyện Nagekeo, gần tâm chấn, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng. Sạt lở đất khiến giao thông và liên lạc bị chia cắt, cản trở việc tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng.

Thiệt hại về nhà cửa cũng nhanh chóng được thống kê. Theo BNPB, ít nhất 914 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, cùng nhiều nhà dân và công trình công cộng khác bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau.

Nhưng điều giữ người dân ngoài đường không chỉ là những bức tường đã đổ.

BMKG ghi nhận gần 1.600 dư chấn tính đến ngày 17/8. Sau ba ngày, nhiều người vẫn chọn ngủ trong lều tạm thay vì bước trở lại căn nhà chưa sập. Cảnh báo sóng thần từng được phát đi sau trận động đất rồi được dỡ bỏ, nhưng ký ức về thảm họa Flores năm 1992 vẫn còn nguyên: trận động đất mạnh 7,7 độ khi đó gây sóng thần và khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.

Động đất tại Indonesia khiến ít nhất 47 người thiệt mạng. Quân đội triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ người dân.
Người dân Indonesia sơ tán và dựng lều tạm bên ngoài nhà vì lo ngại các dư chấn tiếp diễn. (Ảnh minh họa: MUC)

Khoảng cách giữa 68 người thiệt mạng và gần 13.000 người chưa thể về nhà cho thấy một trận động đất không kết thúc khi mặt đất ngừng rung. Với Indonesia, việc ứng phó vẫn tiếp tục với hơn 1.400 cảnh sát, quân nhân, hai bệnh viện dã chiến cùng các chuyến vận chuyển hàng cứu trợ tới những cộng đồng bị cô lập.

Chính phủ Indonesia đã tuyên bố tình trạng ứng phó khẩn cấp trong 14 ngày, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ người dân.

Khi những căn nhà còn đứng nhưng mặt đất vẫn rung, trở về đôi khi chưa đồng nghĩa với được trở về nhà.

Diệp Anh (tổng hợp)