Nhiều phụ huynh cho biết, riêng tiền đồng phục cho con mỗi năm đã lên tới vài triệu đồng, trong khi có bộ chỉ mặc vài lần rồi bỏ, gây lãng phí lớn.
- Căng thẳng Gaza bùng phát dữ dội, đàm phán ngừng bắn tiếp tục bế tắc
- Vệ binh quốc gia được điều động bảo vệ thủ đô Washington
- Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ “gà lôi trắng” được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm
Danh sách đồng phục dài bất tận
Năm nay, con vào lớp 3, vừa nhận danh sách đồng phục, phụ huynh đã “hoa mắt”: 2 bộ mùa hè, 1 bộ dài tay, áo khoác mùa đông, đồng phục thể dục, đồng phục đá bóng, đồng phục dã ngoại… gần chục món.
Giá từng món cũng không hề rẻ:
- 2 bộ mùa hè: 640.000 đồng
- Bộ dài tay: 380.000 đồng
- Áo khoác mùa đông: 550.000 đồng
- Đồng phục thể dục: 300.000 đồng
- Đồng phục đá bóng: 280.000 đồng
- Đồng phục dã ngoại: 200.000 đồng
Tổng cộng gần 2,5 triệu đồng – chưa tính phụ kiện như giày, mũ, tất. Khoản này gần bằng một tháng học phí và tiền ăn của con.
Mua nhiều, dùng ít
Trẻ đang tuổi lớn nhanh, đồng phục mua năm nay sang năm khó dùng lại. Nhiều bộ mới tinh nằm trong tủ vì mỗi trường lại thiết kế một kiểu, không thể tận dụng từ anh chị hoặc chia sẻ với hàng xóm.
Giải pháp từ Khánh Hòa
Phụ huynh bất ngờ khi Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các trường công lập thống nhất đồng phục truyền thống: quần hoặc váy xanh mực, áo trắng; không thêm phụ kiện màu khác.
Cách này giúp học sinh trường nào cũng mặc được, phụ huynh tiết kiệm đáng kể chi phí – đặc biệt với gia đình nhiều con đi học.
Trả lại ý nghĩa ban đầu của đồng phục
Đồng phục vốn để gọn gàng, tiết kiệm nhưng nhiều trường lại chia thành hàng loạt loại: thể thao, lễ hội, dã ngoại, mùa này – mùa kia… khiến phụ huynh tốn kém và tạo cảm giác thương mại hóa.
Mong ước giản dị
Phụ huynh chỉ mong con mặc quần xanh, áo trắng, còn tiền để đầu tư vào sách hay, khóa học kỹ năng sống – những giá trị bền vững hơn nhiều so với chiếc áo mặc vài lần để chụp ảnh kỷ niệm.
Theo: VNexpress