Trong đêm 20/11; hàng trăm thùng mì, sữa, áo phao được người dân TPHCM góp gấp làm hàng cứu trợ gửi về vùng lũ miền Trung. Mọi người đã thức trắng đêm để kịp đưa hàng đến vùng tâm lũ trong thời điểm khó khăn nhất.

Người dân TPHCM đưa hàng cứu trợ về vùng lũ miền Trung

Từ trưa 20/11, hàng chục tình nguyện viên, chủ yếu là người Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk); đã có mặt tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để tiếp nhận hàng cứu trợ. Mì gói, sữa, bánh, nước uống, nước mắm, thuốc men… được phân loại và ghi chép rõ ràng để đảm bảo minh bạch.

Càng về tối, thùng hàng chất cao kín lối đi. Nhiều người tranh thủ giờ tan ca ghé gửi vài thùng mì; bao gạo hay chỉ một bịch muối, chiếc đèn pin. Những chuyến xe máy liên tục đổ về điểm tập kết, tạo nên khung cảnh ấm áp giữa thành phố.

Chị Nguyễn Thị Kim Yến cho biết đã thức trắng vì lo cho gia đình ở vùng lũ. Không liên lạc được với người thân, chị tìm cách góp hàng và vận động bạn bè chung tay. “Ở xa chỉ biết giúp được chừng nào hay chừng đó”, chị tâm sự.

Tình nguyện viên trẻ xuyên đêm chia hàng cứu trợ

Nhiều bạn trẻ như Nguyễn Ngọc Bảo Lam hay Hoàng (SN 2007); vừa phân loại hàng vừa cập nhật tin tức lũ lụt ở quê nhà. Họ cho biết không thể về hỗ trợ trực tiếp nên chọn cách góp sức tại điểm tiếp nhận.

Đến khuya, khoảng 3 tấn nhu yếu phẩm đã được nhóm thiện nguyện nhận và đóng gói. Tất cả được chuyển lên xe tải trong đêm để kịp lên đường sáng hôm sau; hướng về vùng tâm lũ Đắk Lắk và các tỉnh miền Trung.

“Lũ lên nhanh, bà con không kịp trở tay. Chúng tôi chỉ mong hàng hóa đến tay người dân càng sớm càng tốt”, đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ.

Những thùng mì, hộp sữa được gửi gấp trong đêm mang theo tấm lòng của người TPHCM; tiếp thêm hy vọng cho đồng bào đang vật lộn với dòng nước dữ.

Theo: Dân Tí

Từ Khóa: