Rob Dieperink, trọng tài người Hà Lan từng nằm trong danh sách FIFA cho World Cup 2026, được tìm thấy đã qua đời tại nhà riêng.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan xác nhận vào tối 13/7 rằng ông Dieperink, 38 tuổi, qua đời tại nhà ở Borculo, tỉnh Gelderland. Cái chết xảy ra chỉ vài tuần sau khi FIFA loại ông khỏi danh sách trọng tài World Cup 2026, tiếp theo vụ bắt giữ hồi tháng Tư với cáo buộc tấn công tình dục một thiếu niên ở London.

Nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Vụ kiện trước đó đã bị hủy bỏ, nhưng hậu quả nghề nghiệp với ông Dieperink là không thể đảo ngược: FIFA quyết định rút tên ông khỏi giải đấu mà ông đã được chỉ định tham gia.

Trước thềm World Cup, ông Dieperink trả lời tờ De Telegraaf và nói ông “rất buồn vì bị oan”. “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ mà tôi nhận được từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, cũng như cách họ xử lý vụ việc này. Thật đáng tiếc khi FIFA quyết định không bổ nhiệm tôi làm việc ở World Cup, tôi vô cùng thất vọng về điều này”, ông nói.

Liên đoàn Bóng đá Hà Lan mô tả ông là người có giá trị cao với kinh nghiệm quốc tế. “Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của trọng tài Rob Dieperink. Với sự ra đi của Rob, cộng đồng trọng tài mất đi một trọng tài có giá trị cao với kinh nghiệm quốc tế, nhưng trên hết, là một đồng nghiệp tận tâm và xuất sắc”, thông báo viết.

Sinh năm 1988, Dieperink bắt đầu sự nghiệp trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2012 và gia nhập hệ thống trọng tài Eredivisie năm 2017. Ông từng làm VAR tại Euro 2024 ở Đức và được FIFA tín nhiệm đưa vào danh sách cho World Cup 2026 trước khi sự việc ở London xảy ra.

Trận đấu cuối cùng ông điều hành là giao hữu giữa Go Ahead Eagles và Apollon FC vào ngày 11/7, theo The Sun. Cái chết của ông tại nhà riêng, khi cáo buộc chưa hoàn toàn lắng xuống, khiến làng bóng đá Hà Lan và quốc tế bàng hoàng.

Diệp Anh (tổng hợp)

Từ Khóa: