Site icon MUC News

Gánh chè Hội An gây chú ý với khả năng nói 5 ngoại ngữ

Chị bán chè ở Hội An gây bất ngờ khi có thể giao tiếp bằng 5 ngoại ngữ, tạo ấn tượng với nhiều du khách.

Chị Nguyễn Thị Bảy giao tiếp với du khách tại gánh chè ở phố cổ Hội An. (Ảnh minh họa: MUC)

Một gánh chè nhỏ giữa phố cổ Hội An bất ngờ được nhiều người chú ý khi người bán có thể linh hoạt giao tiếp bằng 5 ngôn ngữ tiếng Anh, Trung, Thái, Hàn và Nhật để trò chuyện, mời khách.

Nhân vật xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội là chị Nguyễn Thị Bảy, 39 tuổi, thường được gọi là Én, quê phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng. Gần 20 năm nay, mỗi ngày chị gánh chè từ nhà đến phố cổ Hội An, quãng đường khoảng 3km, để mưu sinh.

Khi được hỏi biết bao nhiêu ngoại ngữ, chị Bảy chỉ cười và nói “biết sơ sơ”. Thế nhưng ngay sau đó, chị lần lượt chuyển sang 5 thứ tiếng để chào hỏi khách nước ngoài.

Anh Thành Nhân, 28 tuổi, trú TPHCM, là người quay đoạn clip. Anh cho biết ban đầu khá bất ngờ, nhưng đến khi nghe chị Bảy nói tiếng Thái, tiếng Trung với một nhóm khách đi ngang thì cả anh và người bạn đi cùng đều “choáng”.

Đoạn video được chia sẻ trong thời điểm Hội An đón lượng lớn du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, khiến câu chuyện về người phụ nữ bán chè càng được chú ý.

Gánh chè của chị Nguyễn Thị Bẩy ở phố cổ Hội An. (Ảnh minh họa: MUC)

Từ người bán chè thành “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ

Câu chuyện về khả năng giao tiếp nhiều ngôn ngữ của chị Bảy thực tế đã xuất hiện trên mạng xã hội từ cuối tháng 7. Nhiều đoạn clip ghi cảnh chị trò chuyện với du khách bằng nhiều thứ tiếng được chia sẻ, sau đó được một số báo trong nước tìm hiểu.

Đầu tháng 9, những đoạn video này tiếp tục được chia sẻ rộng rãi, khiến nhiều người tìm đến gánh chè của chị.

Khả năng ngoại ngữ của chị không đến từ trường lớp. Những ngày đầu bán hàng, chị gần như không hiểu khách nước ngoài nói gì. Để giao tiếp thuận lợi hơn, chị bắt đầu học từng từ mà khách dùng khi gọi món, ghi nhớ rồi áp dụng trong những lần bán hàng sau.

Với những từ khó, chị hỏi thêm các hướng dẫn viên du lịch. Cứ như vậy, vốn từ của chị tăng dần. Cách học thực tế này thường được gọi vui là “tiếng bồi”, nhưng giúp chị có thể giao tiếp cơ bản bằng 5 ngôn ngữ.

Trong số đó, tiếng Anh được chị sử dụng thường xuyên nhất vì đây là ngôn ngữ phổ biến với khách quốc tế.

Không chỉ bán chè, chị Bảy còn nhiệt tình chỉ đường, giới thiệu những địa điểm chụp ảnh đẹp cho du khách lần đầu đến Hội An. Chính sự cởi mở và thân thiện ấy cũng giúp nhiều người nhớ đến gánh chè nhỏ sau chuyến đi.

Điều khiến câu chuyện của chị Bảy đặc biệt nằm ở sự tương phản giữa một gánh hàng rong bình dị và khả năng giao tiếp bằng nhiều ngoại ngữ. Không qua đào tạo chuyên nghiệp hay trường lớp ngoại ngữ, chị vẫn có thể xử lý những cuộc trò chuyện cơ bản với nhiều nhóm khách quốc tế.

Chị Bảy nhiệt tình giao tiếp, hỗ trợ du khách tại phố cổ Hội An. (Ảnh minh họa: MUC)

Ban đầu, việc học ngoại ngữ của chị chỉ xuất phát từ nhu cầu bán hàng thuận lợi hơn. Nhưng theo thời gian, kỹ năng ấy trở thành một phần trong công việc và giúp chị kết nối với du khách.

Câu chuyện cũng cho thấy một cách học ngoại ngữ rất thực tế tại các điểm du lịch. Với những người lao động như chị Bảy, nhu cầu giao tiếp và mưu sinh trở thành động lực để tự học từng ngày.

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách tham quan, du lịch trong 5 ngày, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt.

Giữa lượng khách đông đúc ấy, một gánh chè nhỏ và người phụ nữ có thể nói 5 thứ tiếng đã tạo nên một câu chuyện thú vị. Với nhiều du khách, ấn tượng về Hội An đôi khi không chỉ đến từ phố cổ hay những bức ảnh đẹp, mà còn từ những cuộc trò chuyện bất ngờ với người dân địa phương.

Nguyễn Lan (tổng hợp)