4 người thiệt mạng và hàng nghìn cư dân hoảng loạn khi ngọn lửa bùng lên tại khu chung cư Wang Fuk Court, Đại Bộ, Hong Kong. Hệ thống giàn giáo tre đã biến đám cháy thành thảm họa cấp báo động 5.

Wang Fuk Court chìm trong biển lửa, 4 người tử vong

Vào lúc 14h51 (13h51 giờ Hà Nội), Sở Cứu hỏa Hong Kong đã nhận được tin báo đầu tiên về một vụ hỏa hoạn lớn tại cụm chung cư Wang Fuk Court, thuộc quận Đại Bộ phía bắc đặc khu. Đây là một khu phức hợp lớn, bao gồm 8 tòa nhà và là nơi cư trú của khoảng 4.000 người dân trong gần 2.000 căn hộ. Thảm kịch nhanh chóng leo thang khi ngọn lửa bắt đầu lan theo hệ thống giàn giáo tre bao quanh một số tòa nhà đang được sửa chữa.

Ngọn lửa lan rộng không thể kiểm soát dọc theo giàn giáo đã bao trùm nhiều tầng của ít nhất ba tòa nhà, tạo nên một khung cảnh kinh hoàng với cột khói đen khổng lồ bốc lên trời. Cường độ của đám cháy đã buộc lực lượng cứu hỏa phải nâng cấp báo động liên tục. Cấp báo động Số 4 được ban bố lúc 15h34, và chỉ chưa đầy bốn giờ sau, nó đã được nâng lên Số 5 vào lúc 18h52, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo hỏa hoạn của Hong Kong, cho thấy sự nghiêm trọng tột độ của vụ việc.

Các nỗ lực khống chế ngọn lửa vẫn đang tiếp diễn và giới chức đã phải tiến hành phong tỏa tuyến cao tốc lân cận để phục vụ cho công tác cứu hộ khẩn cấp. Đáng tiếc, tính đến thời điểm 17h, thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 4 người, trong đó có một lính cứu hỏa dũng cảm. Ngoài ra, còn có hai người đang trong tình trạng nguy kịch và một người bị thương nhẹ hơn, theo thông báo từ Sở Thông tin Hong Kong.

Cháy chung cư Hong Kong: Sự hỗn loạn và bất bình của cư dân

Ngọn lửa bùng phát và lan rộng nhanh chóng đã gây ra sự hoảng loạn lớn và sự bất bình sâu sắc từ phía cư dân Wang Fuk Court. Nhiều người đã đặt câu hỏi về hiệu quả của công tác ứng phó khẩn cấp của lực lượng cứu hỏa. Bà Poon, 60 tuổi, cư dân khu vực, bày tỏ sự thất vọng khi thấy ngọn lửa tiếp tục lan sang các tòa nhà khác, và thắc mắc tại sao không sử dụng trực thăng để dập lửa như đối với các vụ cháy rừng lớn.

Sự thất vọng này càng gia tăng khi khu chung cư nằm gần sở cứu hỏa, khiến nhiều người kỳ vọng đám cháy sẽ được kiểm soát nhanh hơn. Cư dân họ Wong, người vội vã trở về nhà sau khi nghe tin, mô tả tình hình là “hỗn loạn” và chỉ trích việc “chính quyền không có chỉ thị nào cả”, thể hiện sự thiếu thông tin và hướng dẫn rõ ràng cho người dân trong thời điểm nguy cấp.

Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Các nhà chức trách đang làm việc để xác định rõ nguồn gốc và diễn biến của đám cháy kinh hoàng này, vốn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và làm rung chuyển niềm tin của cư dân vào các biện pháp an toàn.

Giàn giáo tre và nghi vấn an toàn tại Wang Fuk Court

Một yếu tố then chốt dẫn đến sự lan rộng thảm khốc của đám cháy là hệ thống giàn giáo tre đang bao quanh các tòa nhà. Cư dân Kenny Tam, 45 tuổi, xác nhận rằng các tòa nhà đang được tiến hành sửa chữa mặt ngoài, một quá trình đã kéo dài khoảng một năm. Hệ thống giàn giáo dày đặc này, làm từ vật liệu tre khô dễ cháy, đã trở thành một “cầu nối” hoàn hảo cho ngọn lửa, khiến nó nhanh chóng bao trùm ba tòa nhà.

Bên cạnh vấn đề về vật liệu thi công, các báo cáo cũng cho thấy sự thiếu sót trong quy tắc an toàn lao động. Nhiều cư dân đã lên tiếng phàn nàn trong nhiều tháng về việc các công nhân thi công thường xuyên hút thuốc trong khi làm việc trên giàn giáo. Hành vi bất cẩn này, trong môi trường có nhiều vật liệu dễ bắt lửa như giàn giáo tre, đã tạo ra một nguy cơ hỏa hoạn tiềm ẩn kéo dài.

Vụ việc Wang Fuk Court trở thành một ví dụ điển hình cho thấy mối nguy hiểm của việc sử dụng giàn giáo tre trong quá trình sửa chữa nhà cao tầng tại Hong Kong. Nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm soát chặt chẽ hơn quy tắc an toàn cháy nổ tại các công trình xây dựng và trách nhiệm của các nhà thầu trong việc ngăn ngừa các hành vi có thể gây hỏa hoạn.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: