Dù trả lương 11 triệu/tháng, quan tâm như người nhà; chủ nhà vẫn bị giúp việc chê ít và dọa nghỉ. Quyết định chấm dứt hợp tác để giữ sự tôn trọng khiến nhiều người suy ngẫm.
- Vụ xe khách gặp nạn 6 người chết: Chuyến du lịch ám ảnh của đôi vợ chồng mới cưới
- Bệnh thận mãn tính: Thận “kêu cứu” theo 5 giai đoạn
- Dư thừa điện tại Việt Nam: Nghịch lý lớn và những cảnh báo từ hệ thống điện quốc gia
Đối xử giúp việc như người thân, mong nhận lại sự gắn bó
Chủ nhân câu chuyện cho biết gia đình thuê hai người giúp việc; mỗi người đảm nhận một công việc riêng: một người chăm bé và một người phụ trách nấu nướng, dọn dẹp. Cả hai đều ngoài 60 tuổi, giàu kinh nghiệm, nên gia chủ coi như người thân trong nhà. Bữa sáng của cả gia đình luôn được chuẩn bị đồng đều; không phân biệt sang hèn: lúc là phở bò tái, lúc là phở gà đùi hay phở bò sốt vang. Có những hôm chủ nhà vội đi làm đến mức nhịn ăn; nhưng vẫn bảo đảm các cô giúp việc được chăm sóc chu đáo.
Về lương, ngoài khoản cố định 9 triệu đồng/tháng; gia chủ luôn biếu thêm khoảng 2 triệu vào dịp lễ, Tết hoặc khi có tiền dư. Ý nghĩa lớn nhất không nằm ở số tiền, mà là sự trân trọng dành cho người gắn bó lâu dài cùng gia đình; đặc biệt trong việc chăm sóc trẻ nhỏ ― điều không dễ dàng với bất kỳ ai.
Tình cảm đổi lại bằng lời chê trách và đòi hỏi tăng lương
Mọi chuyện chỉ thay đổi sau khi cô giúp việc phụ trách chăm bé xin về quê chăm mẹ ốm. Gia chủ lập tức đồng ý, biếu tiền đi xe, tặng quà bánh và mua giúp 5 hộp sữa nhập khẩu như cô nhờ; trong đó tự trả tiền 4 hộp và biếu 1 hộp để biếu bà. Thế nhưng chỉ ít ngày sau, cô gọi cho người giúp việc còn lại; với thái độ khiến chủ nhà không khỏi sốc: “Muốn người ta ở lại thì phải xông xênh. Nhờ mua sữa còn lấy tiền”. Thậm chí cô còn bảo phải được “mời mọc, tăng lương” thì mới quay lại.
Chưa dừng lại, cô còn kể với người thân rằng đứa trẻ “khó nuôi, tăng động nên không ai nhận chăm”; khiến người nhà khuyên cô gây áp lực để đòi hỏi lương cao hơn. Những lời nói ấy khiến gia chủ cảm giác bị xúc phạm và tổn thương; nhất là khi trước đó cô chăm trẻ bằng tình cảm và được gia đình tin tưởng tuyệt đối.
Chấm dứt để giữ sự tôn trọng – lựa chọn không dễ dàng
Sau nhiều suy nghĩ, người mẹ quyết định gọi điện và thông báo chấm dứt hợp tác. Dù cô giúp việc sau đó xin lỗi và nói “chỉ lỡ miệng”, gia chủ từ chối quay lại: “Trong bất kỳ mối quan hệ nào; nếu thiếu tôn trọng và trung thực thì mọi điều tốt đẹp đều vô nghĩa.”
Từ đó, gia đình chuyển sang gửi con đi nhà trẻ, tự chủ hơn trong việc chăm sóc con để tránh những tổn thương tinh thần không đáng có. Quyết định này không dễ dàng, nhưng giúp gia chủ cảm thấy bình an; không còn lo lắng về sự đòi hỏi hay hiểu lầm trong quá trình hợp tác.
Câu chuyện để lại bài học sâu sắc: lòng tốt cần đi cùng sự tỉnh táo. Tử tế và hào phóng là quý giá, nhưng không nên để bản thân bị lợi dụng hay tổn thương. Trong mọi mối quan hệ ― dù là thân hay làm công ăn lương ― sự trân trọng và thành thật mới là điều giữ chân nhau lâu dài.
Theo: Góc nhìn Pháp lý

