Ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, gia chủ không cần gửi thiệp từng nhà mà chỉ nhờ trưởng thôn phát loa thông báo có đám cưới. Cách mời không tốn chi phí in ấn này lại có thể khiến gia đình rơi vào cảnh thiếu cỗ khi khách đến đông hơn dự
- Cơ sở quân sự Iran ở Bushehr và Konarak bị tập kích, Mỹ phủ nhận tham gia
- Từ cuộc khẩu chiến đến vụ án: Ba TikToker cùng vướng vòng tố tụng tại Bắc Ninh
- Thanh Hóa dồn sức hoàn thành công trình chống thiên tai trước bão
Những ngày cuối tháng 7, người dân thôn Nam Hà, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) nghe loa phát thanh của thôn thông báo gia đình ông Quyên, bà Luyện tổ chức đám cưới cho con gái, kèm thời gian cụ thể của bữa cơm thân mật.
Không cần mời tận tay, bà Lê Thị Hằng (69 tuổi, phường Hải Ninh) cho biết người dân trong thôn vẫn xem thông báo qua loa là lời mời chính thức. Ai cũng diện quần áo đẹp, mang phong bì đến chung vui.
Hình thức này đã tồn tại nhiều năm ở địa phương, xuất phát từ việc các gia đình trong cùng thôn đều quen biết, gắn bó nên không quá câu nệ chuyện thiệp mời. Bà Hằng cho biết dù một số gia đình gần đây chuyển sang gửi thiệp, phần lớn người dân vẫn giữ tập quán mời qua loa.
Lời mời bằng loa không phải chuyện lạ ở Hà Tĩnh. Tại xã Cẩm Hưng, mỗi khi trong xóm có đám cưới, trưởng thôn cũng phát loa nêu tên gia chủ, thời gian tổ chức để bà con sắp xếp đến chung vui.
Bà Nguyễn Thị Lĩnh (57 tuổi, xã Cẩm Hưng) từng tổ chức đám cưới cho cả bốn người con theo cách này, chỉ gửi thiệp riêng cho khách ở xa, họ hàng hoặc thông gia.
Tuy nhiên, sự tiện lợi ấy từng khiến gia đình bà rơi vào tình huống khó xử. Năm 2025, đám cưới của con trai và con gái diễn ra cách nhau khoảng một tháng. Nghĩ bà con vừa dự cưới người anh sẽ đến ít hơn ở đám em gái, bà chủ động chuẩn bị cỗ ít hơn.
Không ngờ đến ngày cưới con gái, gần như toàn bộ bà con trong thôn vẫn đến đông đủ như lần trước. Gia đình thiếu khoảng 10 mâm cỗ, phải cấp tốc đi mua thêm thực phẩm, chế biến để kịp đón khách.
Khi tiếng loa thay tấm thiệp cưới
Sự cố của bà Lĩnh cho thấy một nghịch lý: loa phát thanh vốn giúp gia chủ tiết kiệm chi phí, thời gian lại khiến việc ước lượng số khách trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó, thiệp cưới giúp gia chủ chủ động hơn về danh sách khách mời.
Nhiều gia đình trẻ hiện nay lựa chọn kết hợp cả hai hình thức. Anh Trần Xuân Hưng (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho biết bạn bè, đồng nghiệp ở địa phương khác vẫn được gửi thiệp trực tiếp để thể hiện sự trân trọng, còn khách của bố mẹ trong thôn xóm vẫn được thông báo qua loa.
Lý giải hiện tượng này, GS.TS Vũ Gia Hiền, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Văn hóa – Du lịch, cho rằng người dân làng quê sống gần gũi, gắn bó nên không quá coi trọng hình thức của tấm thiệp. Việc nhiều nơi bắt đầu phổ biến gửi thiệp cũng phản ánh quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong nếp sống nông thôn.
Theo ông, đám cưới ở làng quê vốn không chỉ là việc riêng của một gia đình mà còn là sự kiện chung của cộng đồng. Hàng xóm cùng nấu nướng, dọn dẹp trước ngày cưới, góp phần tạo không khí ấm áp và gắn kết tình làng nghĩa xóm.
Khi tấm thiệp cưới ngày càng phổ biến ở phố thị, tiếng loa gọi cả xóm đến chung vui liệu còn vang được bao lâu giữa những vùng quê đang đổi thay?
Nguyễn Quyến (tổng hợp)

