Site icon MUC News

Hành trình Trần Phương Thảo: Theo đuổi ước mơ tuổi trẻ

Trần Phương Thảo (sinh năm 2003) - Sinh viên trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (Ảnh: Sinh Viên)

Hành trình đuổi truyền thông của Trần Phương Thảo: Đang học ngành Ngôn ngữ Anh. Cô đã rẽ hướng sang truyền thông với nhiều thử thách nhưng đầy trải nghiệm. Hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cô trở thành minh chứng cho sự dũng cảm thay đổi để tìm hướng đi phù hợp.

Quyết định dũng cảm của cô gái 2003: Rẽ hướng để tìm đam mê

Từng là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Tây Nguyên, Trần Phương Thảo (sinh năm 2003, quê Đắk Lắk) đã dành hai năm miệt mài học tập trước khi nhận ra bản thân không thật sự phù hợp. Khi tìm hiểu về ngành Truyền thông, cô như tìm thấy “mảnh ghép” đúng với sở thích và năng lực của mình. Dù biết rằng việc chuyển ngành là một quyết định táo bạo, Thảo vẫn chọn bước đi khác biệt, tin rằng chỉ khi dám thay đổi, con người mới chạm được tới đam mê thật sự.

Quyết định chuyển ngành cũng rất khó khăn đối với Phương Thảo (Ảnh: Sinh Viên)

Hành trình vượt qua nỗi sợ và khẳng định bản thân của Trần Phương Thảo

Quyết định đổi hướng khiến Phương Thảo không tránh khỏi lo lắng: sợ học chậm hơn bạn bè, sợ lại chọn sai ngành. Thế nhưng, nhờ sự động viên của gia đình và niềm tin vào tương lai. Cô đã mạnh dạn bắt đầu lại. Hiện là sinh viên Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thảo coi đây là hành trình giúp mình trưởng thành và tự tin hơn. Cô luôn nhắc nhở bản thân: “Không có gì là muộn, chỉ cần mình dám cố gắng và tin vào lựa chọn của chính mình”.

Trước khi đến với ngành truyền thông, Phương Thảo là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh (Ản:h Sinh Viên)

Theo đuổi ước mơ và sống trọn với hiện tại

Ngoài thời gian học tập, Phương Thảo còn là người mẫu ảnh tự do. Công việc giúp cô rèn sự tự tin và khám phá bản thân. Với phương châm sống “Đừng đợi khoảnh khắc hoàn hảo, hãy biến khoảnh khắc hiện tại thành hoàn hảo”. Thảo luôn giữ tinh thần lạc quan. Chủ động tạo nên giá trị cho mình. Cô đặt mục tiêu trở thành chuyên gia truyền thông giỏi. Góp phần lan tỏa năng lượng tích cực và khẳng định: không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.

Theo: Sinh Viên