Sáng 26/10 tại Hà Nội, hơn 600 người tham gia Ngày hội; “Trạm tóc ước mơ 2025”, cắt tóc hiến tặng bệnh nhân ung thư. Sự kiện nhằm tiếp thêm niềm tin sống; giúp người bệnh vượt qua mặc cảm và chiến đấu với bệnh tật; lan tỏa tình yêu thương từ cộng đồng.
- Bộ trưởng Y tế yêu cầu bảo vệ y bác sĩ trong mọi tình huống
- Bốn nam sinh tranh quán quân Olympia 2025
- Cảnh báo rối loạn ăn uống ở tuổi học đường
Không khí rộn ràng nhưng xen lẫn nhiều cảm xúc tại Viện Huyết học; – Truyền máu Trung ương (Hà Nội) khi hàng trăm người dân; y bác sĩ và tình nguyện viên cùng nhau cắt mái tóc của mình; để trao tặng cho bệnh nhân ung thư; giúp họ thêm mạnh mẽ vượt qua điều trị.
Trước sự kiện, gần 600 người đã đăng ký hiến tóc trực tuyến. Tại ngày hội, ban tổ chức trao 56 bộ tóc giả đến các bệnh nhân đang điều trị; trong đó có 14 trẻ em; đồng thời gửi tặng 3 suất học bổng (5 triệu đồng/suất); cho những tân sinh viên từng chiến thắng ung thư.
Trao mái tóc – trao niềm tin sống
Những tiết mục văn nghệ do chính bệnh nhân và tình nguyện viên biểu diễn; đã mang lại nguồn năng lượng tích cực cho sự kiện. Người tham gia được hỗ trợ cắt tóc miễn phí; và nhận giấy chứng nhận để lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt này.
Bà Triệu Thị Biển, đại diện Phòng Công tác xã hội (Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương), chia sẻ:
“Mỗi mái tóc là món quà tinh thần lớn lao; giúp người bệnh vơi bớt mặc cảm và cảm nhận được sự đồng hành; yêu thương từ cộng đồng”.
Câu chuyện của chị Hoàng Thị Diệu Thuần; – người sáng lập Mạng lưới Vì trẻ em ung thư; từng vượt qua ung thư máu và đang điều trị ung thư vú – đã truyền cảm hứng mạnh mẽ. Chị khẳng định việc hiến tóc ngày càng lan tỏa bởi “lòng nhân ái trong cộng đồng luôn hiện hữu”.
Bệnh nhân hồi sinh sự tự tin từ mái tóc mới
Nhiều bạn nhỏ mang theo ước mơ giản dị nhưng giàu yêu thương. Bé Anh Thư (SN 2013) hào hứng hiến 25cm tóc; nói rằng “được giúp các bạn cảm thấy vui và tự tin hơn khiến em hạnh phúc”.
Bé Khánh An hiến tới 50cm tóc; thực hiện mong muốn được đồng hành cùng những bệnh nhi đang chiến đấu với bệnh tật.
Niềm vui cũng hiện rõ trên khuôn mặt những người nhận tóc. Bà Bùi Thị Toàn (SN 1963, Hà Tĩnh) xúc động khi được tặng tóc giữa hành trình điều trị:
“Tôi thấy như được tiếp thêm sức mạnh”.
Bệnh nhi Nguyễn Thùy Nhung bày tỏ niềm hạnh phúc:
“Có tóc em thấy mình xinh hơn, tự tin hơn và không sợ ánh nhìn của người khác”.
Ngày hội hiến tóc – Trạm tóc ước mơ 2025 không chỉ mang đến mái tóc mới; mà còn giúp những “chiến binh ung thư;” nhận thêm yêu thương, sự động viên và hy vọng để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Theo: Dân Trí

