Site icon MUC News

Hôn nhân và tính độc lập: Con người có đánh mất chính mình khi lập gia đình?

Con người có đánh mất chính mình khi lập gia đình?

Nam và nữ dù đang trong hôn nhân hay không, thì cũng là những cá thể độc lập. (Ảnh: Chụp màn hình/ Vạn điều hay)

Hôn nhân có khiến con người đánh mất sự độc lập? Bài viết phân tích mối quan hệ giữa cá nhân và hôn nhân dưới góc nhìn triết lý Đông phương, làm rõ bản chất tự do trong đời sống vợ chồng.

Hôn nhân và tính độc lập dưới góc nhìn âm dương

Trong Sửu Thu Phồn Lộ có viết: “Thiên hữu âm dương, nhân diệc hữu âm dương” – trời đất có âm dương; con người cũng mang trong mình hai mặt đối lập ấy. Theo tư tưởng phương Đông, mỗi cá thể sinh ra đã là một chỉnh thể hoàn chỉnh; tự thân đầy đủ âm – dương, không phụ thuộc vào người khác để trở nên “trọn vẹn”.

Chính vì vậy, dù là nam hay nữ; đã kết hôn hay chưa, con người vẫn luôn là một cá thể độc lập. Hôn nhân không làm mất đi bản chất đó; mà chỉ tạo ra một hình thức gắn kết mới giữa hai cá thể vốn đã trọn vẹn. Việc cho rằng phụ nữ thời xưa mất đi sự độc lập khi bước vào hôn nhân thực chất là một cách nhìn phiến diện. Vai trò “nội trợ”; “chăm sóc gia đình” không phải sự lệ thuộc, mà là sự phân công mang tính xã hội và văn hóa.

Trong y học cổ truyền, cơ thể khỏe mạnh là khi âm dương điều hòa. Cũng như vậy, trong hôn nhân; sự hài hòa không đến từ việc hòa tan cái tôi; mà từ sự cân bằng giữa hai bản thể độc lập.

Hôn nhân không tước đoạt tự do, mà thử thách bản lĩnh cá nhân

Nhiều người hiện đại cho rằng hôn nhân là rào cản của tự do. Nhưng thực chất, cảm giác bị trói buộc thường xuất phát từ sự chưa hoàn thiện nội tâm. Khi một người chưa thật sự độc lập về tinh thần; họ dễ cảm thấy bị kiểm soát hoặc mất đi bản thân trong mối quan hệ.

Triết gia Socrates từng coi cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của mình như một quá trình tu luyện. Ông cho rằng nếu có thể đối diện và dung hòa những xung đột trong đời sống vợ chồng; con người sẽ trở nên kiên định và sâu sắc hơn. Hôn nhân, trong trường hợp đó, không phải là xiềng xích mà là môi trường để trưởng thành.

Giống như hai bàn tay: mỗi bên đều có chức năng riêng, nhưng chỉ khi phối hợp mới tạo nên sức mạnh hoàn chỉnh. Con người trong hôn nhân cũng vậy – độc lập nhưng không tách rời, khác biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau.

Sự hòa hợp của hai cá thể độc lập trong đời sống hôn nhân

Theo quan niệm Á Đông, duyên phận giữa con người là sự sắp đặt của tự nhiên. Hai cá thể gặp gỡ, kết hợp không phải để đánh mất bản thân, mà để cùng hoàn thiện nhau. Trong biểu tượng Thái Cực, mỗi phần âm – dương đều có “mắt” riêng, thể hiện tính tự chủ ngay trong sự hòa hợp.

Khi hiểu đúng bản chất ấy, hôn nhân không còn là sự đánh đổi tự do, mà là hành trình song hành. Hai con người độc lập cùng chia sẻ, nâng đỡ và phát triển, tạo nên một chỉnh thể bền vững hơn cả hai cá thể đơn lẻ.

Cuối cùng, hôn nhân không phải là nơi con người đánh mất chính mình, mà là không gian để mỗi người học cách sống trọn vẹn hơn với bản thân và với người khác. Khi đạt đến sự hài hòa ấy, dù là thiện duyên hay thử thách, tất cả đều trở thành chất liệu nuôi dưỡng sự trưởng thành và an yên nội tâm.

Theo:vandieuhay