Blogger Nguyễn Lê Quang Vinh vừa trải qua ranh giới sinh tử khi mắc kẹt trong bão tuyết tại Na Uy và được lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời.
- Bé gái bị vùi lấp tại Gia Lai đã được nhận nuôi chính thức
- Gia phong – lớp học đạo đức đầu tiên của con trẻ
- ĐBSCL: Nông dân điêu đứng vì giá giảm, kiến nghị khẩn cấp mua tạm trữ lúa gạo
Leo núi tuyết và cuộc đối đầu sinh tử trên đỉnh Reinebringen
Anh Nguyễn Lê Quang Vinh, một người sáng tạo nội dung du lịch 34 tuổi đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, vừa chia sẻ về hành trình đầy nguy hiểm tại quần đảo Lofoten, Na Uy. Với chi phí khoảng 180 triệu đồng cho chuyến đi 10 ngày, anh đã tự lên kế hoạch chinh phục cung đường Reinebringen vào mùa đông. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng về trang bị, anh thừa nhận việc đi một mình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là một quyết định mang tính chủ quan.
Hành trình lên đỉnh núi kéo dài 3 giờ đồng hồ với sự hỗ trợ của gậy trekking và bản đồ số cài đặt trên đồng hồ thông minh. Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau khi chạm đỉnh, thời tiết bất ngờ thay đổi với gió mạnh, sương mù dày đặc và nhiệt độ giảm sâu, Lối đi bị tuyết phủ kín, xóa nhòa mọi dấu vết cũ, khiến việc định hướng trở nên vô cùng khó khăn giữa địa hình dốc đứng và hẹp.
Trong nỗ lực xuống núi nhanh chóng, anh Vinh buộc phải chọn cách mạo hiểm là nằm nghiêng trượt trên tuyết nhưng cơ thể nhanh chóng bị chuột rút toàn thân do lạnh. Khi chỉ còn cách chân núi khoảng 30 phút di chuyển, anh ngã gục, không thể đứng dậy vì đau đớn và tê cứng từ bắp chân đến cơ ngực. Nhận thấy tính mạng bị đe dọa, anh đã kích hoạt tính năng cứu hộ khẩn cấp trên đồng hồ để tìm sự trợ giúp.
Chiến dịch giải cứu nghẹt thở trước thảm họa thiên nhiên
Sau 40 phút chờ đợi giữa bão tuyết, hai nhân viên cứu hộ đã tiếp cận được vị trí của anh Vinh. Họ nhanh chóng quấn vải giữ nhiệt và cố gắng ổn định thân nhiệt cho anh trong khi chờ lực lượng tăng cường. Do địa hình hiểm trở và nguy cơ tuyết lở, một nhân viên phải quay xuống núi gọi thêm người hỗ trợ, để lại đồng nghiệp ở lại trấn an và giữ cho anh Vinh tỉnh táo.
Lực lượng tăng cường gồm 7 người sau đó đã có mặt tại chân núi nhưng không thể đưa thiết bị hỗ trợ vào sâu vì điều kiện địa hình quá nguy hiểm. Nhân viên cứu hộ yêu cầu anh Vinh phải nỗ lực đứng dậy và di chuyển liên tục để thoát khỏi khu vực có nguy cơ tuyết lở cao ngay lập tức. Dù kiệt sức và liên tục ngã trên nền tuyết, anh vẫn phải gượng dậy dưới sự dìu dắt của lực lượng cứu hộ để xuống chân núi an toàn.
Chỉ vài phút sau khi anh Vinh được đưa lên xe cứu thương, một vụ tuyết lở lớn đã xảy ra ngay tại khu vực anh vừa thoát ra. Sau sự cố, anh được đưa về nơi lưu trú để theo dõi sức khỏe và toàn bộ chi phí cứu hộ đều được phía Na Uy hỗ trợ miễn phí. Blogger này chia sẻ đây là bài học lớn về việc tôn trọng thiên nhiên và không nên đánh giá thấp sự khắc nghiệt của môi trường băng tuyết.
Theo: Báo Dân trí

