Nhiều nhà ga Trung Quốc đóng cửa trước Tết do thiếu việc làm, công nhân rút lui sớm, trong khi đình công, biểu tình và phản kháng bùng phát.
- Bác sĩ Ấn Độ giảm 40 kg nhờ cách ăn thâm hụt calo
- Ngày đầu vận hành camera AI, giao thông Hà Nội chuyển biến rõ rệt
- Cha mẹ nghiêm khắc đúng lúc để con không đi lệch quỹ đạo
Nhà ga đóng cửa khi thành phố không còn nuôi sống người lao động
Tết Nguyên đán còn hơn hai tháng nhưng nhiều thành phố Trung Quốc đã chứng kiến nhà ga ngừng hoạt động. Việc này không liên quan phong tỏa hay thiên tai. Nguyên nhân chính là thiếu việc làm kéo dài. Công nhân thu dọn hành lý và rời thành phố trong lặng lẽ. Nhà máy đóng cửa. Công trường ngừng thi công. Các tuyến xe về quê hoạt động dày đặc. Hàng chục chuyến xe mỗi ngày đưa người lao động rời đô thị. Không ai bàn chuyện kế hoạch năm mới. Cảm giác chung là ở lại không còn ý nghĩa. Hồi hương sớm năm nay mang tính bắt buộc. Người lao động lựa chọn rút lui để tránh cạn kiệt tài chính. Chi phí sinh hoạt tại thành phố vượt xa mức lương hiện có. Thu nhập không đủ bù tiền trọ và ăn uống. Rời đi trở thành cách duy nhất để tự bảo vệ.
Đình công và biểu tình nổi lên song song làn sóng rời đi
Trái ngược sự im lặng của dòng người hồi hương, nhiều nơi xuất hiện phản kháng công khai. Công nhân tổ chức đình công do bị nợ lương. Một số nhóm chặn xe báo chí để gây chú ý. Có trường hợp người lao động vây trụ sở Douyin yêu cầu giải quyết quyền lợi. Các vụ chống cưỡng chế đất đai tiếp tục diễn ra. Một số học sinh cũng xuống đường phản đối. Khi lao động rời đi và phản kháng cùng tồn tại, vấn đề vượt khỏi phạm vi kinh tế. Việc làm biến mất mà không có thông báo rõ ràng. Người lao động không nhận được quyết định sa thải hay hỗ trợ. Họ bị đẩy ra khỏi thành phố một cách âm thầm. Sự mất cân bằng giữa thu nhập và chi phí tạo áp lực lớn. Các điểm nứt xã hội vì thế ngày càng rõ rệt. Câu hỏi đặt ra là nền kinh tế sẽ chịu đựng được bao lâu trước làn sóng này.
Theo: Nguồn tổng hợp