Site icon MUC News

Làng du lịch Thái Nguyên mổ lợn, thổi xôi gửi hàng nghìn suất ăn tới vùng ngập

Từng suất ăn được gói trước khi gửi đi (Ảnh: VietNamNet)

Làng du lịch Thái Nguyên – Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải – đã tạm dừng hoạt động du lịch để nấu hàng nghìn suất ăn gửi đến người dân vùng ngập, thể hiện tinh thần tương thân tương ái giữa thiên tai khắc nghiệt.

Hàng trăm người dân chung tay nấu gần 4.000 suất ăn

Trong ba ngày từ 8 đến 10/10, hơn 200 người dân tại làng du lịch Thái Nguyên (Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, TP Thái Nguyên) đã cùng nhau thực hiện gần 4.000 suất ăn cứu trợ gửi đến các vùng ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Từ sáng sớm, căn bếp lớn của làng đỏ lửa không ngừng. Nam giới phụ trách mổ lợn, chế biến thịt; phụ nữ thổi xôi, nấu cơm; người cao tuổi gói muối vừng và đóng gói từng phần ăn.
Tất cả nguyên liệu đều do chính làng tự nuôi trồng, chế biến – không mua ngoài.

Mỗi suất ăn gồm cơm nắm hoặc xôi, thịt rang, muối vừng và nước lọc. Các phần ăn được vận chuyển đến điểm tập kết của UBND tỉnh để chuyển đến vùng bị ngập sâu.

Vừa chống bão, vừa cứu trợ – tinh thần “lá lành đùm lá rách”

Điều đặc biệt, dù bản thân làng du lịch Thái Nguyên cũng chịu thiệt hại do bão số 11 (sạt lở, hư hại cảnh quan), người dân nơi đây vẫn chủ động dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh du lịch để tập trung cứu trợ.

Đại diện làng chia sẻ: “Dù làng bị ảnh hưởng, nhưng so với người dân vùng ngập thì thiệt hại của chúng tôi chẳng đáng gì. Giúp được ai lúc này là hạnh phúc rồi”.

Hành động nhân văn ấy lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội và truyền thông, trở thành điểm sáng về tinh thần cộng đồng trong mùa bão lũ

Theo thống kê của UBND tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 8/10, toàn tỉnh có hơn 5.400 ngôi nhà bị ngập hoặc hư hỏng, hơn 5.000 hộ bị cô lập và gần 490 hộ phải di dời khẩn cấp.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, ngập sâu ở nhiều khu dân cư, làm gián đoạn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.

Trong bối cảnh đó, những nồi cơm nóng, miếng thịt rang, gói muối vừng từ làng du lịch Thái Nguyên không chỉ giúp người dân vùng ngập vượt qua khó khăn mà còn sưởi ấm tinh thần, tiếp thêm nghị lực giữa thiên tai khốc liệt.

Người dân trong làng đang thực hiện những suất ăn hỗ trợ bà con vùng ngập lụt (Ảnh: VietNamNet)

Làng du lịch Thái Nguyên – điểm sáng của du lịch cộng đồng Việt Nam

Làng Thái Hải là mô hình du lịch cộng đồng đặc biệt, hoạt động theo triết lý “cơm chung, tiền chung túi”. Mọi người cùng lao động, chia sẻ lợi nhuận và bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Tày – Nùng.

Nằm trong trục du lịch Hồ Núi Cốc – vùng chè Tân Cương, làng thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài nước nhờ không gian sinh thái nguyên bản, ẩm thực truyền thống và tinh thần hiếu khách.

Đặc biệt, năm 2022, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UNWTO) đã vinh danh Thái Hải là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.
Gần đây nhất (9/2025), làng tiếp tục được trao hai giải thưởng Du lịch Việt Nam: “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất” và “Nhà hàng phục vụ khách du lịch tốt nhất”.

Hành động cứu trợ của làng du lịch Thái Nguyên gợi mở bài học quý về phát triển du lịch gắn với trách nhiệm xã hội.
Mô hình “cộng đồng tự trợ” này cho thấy, khi du lịch không chỉ là kinh tế mà còn là tình người, nó sẽ có sức sống bền vững và lan tỏa lâu dài.

Từ câu chuyện Thái Hải, các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống ứng phó thiên tai trong các điểm du lịch cộng đồng, bao gồm hạ tầng thoát nước, quy hoạch an toàn và kế hoạch cứu trợ nội bộ.

Hình ảnh những người dân làng Thái Hải hối hả thổi xôi, đóng cơm gửi đi vùng ngập là minh chứng sống động cho tinh thần “người Việt thương người Việt”.
Trong cơn lũ dữ, những suất cơm ấy không chỉ là lương thực cứu đói, mà còn là tình thương, là sức mạnh đoàn kết khiến thiên tai nào cũng phải chùn bước.

Theo: Vietnamnet