Site icon MUC News

Lễ hội Katê 2025 – Lễ hội dân gian người Chăm

Ông Đinh Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Lễ hội Katê năm 2025 (Ảnh: Thanh Niên)

Lễ hội Katê 2025 tại tháp PôSahInư (Lâm Đồng) rộn ràng trong tiếng trống Paranưng. Sắc phục Chăm rực rỡ và nghi lễ rước y trang Nữ thần PôSahInư linh thiêng. Sự kiện là dịp tri ân thần linh, gắn kết cộng đồng Chăm và góp phần lan tỏa, bảo tồn và hồi sinh bản sắc văn hóa ngàn đời của dân tộc.

Lễ hội Katê: Văn hóa Chăm Lâm Đồng

Sáng 21.10, trong tiếng trống Paranưng rộn rã và sắc phục truyền thống rực rỡ. Lễ hội Katê năm 2025 chính thức khai mạc tại tháp PôSahInư P.Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Đây là dịp trọng đại của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn – một lễ hội ngàn đời mang ý nghĩa tôn vinh thần linh. Tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong cuộc sống ấm no, mùa màng tươi tốt. Không chỉ là lễ nghi tâm linh, Katê còn là nhịp cầu kết nối cộng đồng. Nơi những giá trị văn hóa cổ truyền được thắp sáng giữa lòng hiện đại.

Chuẩn bị rước y thần lên tháp (Ảnh: Thanh Niên)

Lời tri ân và niềm tin từ lãnh đạo địa phương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Văn Tuấn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng – gửi lời chúc mừng đến bà con Chăm. Mong mọi người đón một mùa Katê đoàn kết và an vui. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh luôn trân trọng, tin tưởng vào tinh thần gắn bó của đồng bào Chăm trong công cuộc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc. Dịp này, các lãnh đạo tỉnh cũng trao quà, bày tỏ lòng tri ân tới các vị chức sắc. Những người âm thầm gìn giữ kho tàng tinh thần quý giá của cộng đồng Chăm nơi đây.

Bà Phạm Thị Phúc – Phó bí thư Tỉnh ủy (bìa phải), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Nguyễn Thị Thuận Bích – Phó chủ tịch HĐND tỉnh (bìa trái) chúc mừng bà con người Chăm (Ảnh: Quế Hà)

Linh thiêng nghi lễ rước y trang Nữ thần PôSahInư

Từ trưa 20.10, đồng bào Chăm từ khắp nơi đã tề tựu về tháp PôSahInư. Cùng nhau dựng trại, chuẩn bị lễ vật. Sau khai mạc, nghi thức rước y trang Nữ thần PôSahInư diễn ra trong không khí trang nghiêm. Hàng trăm người trong trang phục truyền thống, tay nâng lễ vật, chậm rãi bước qua sân lễ hướng lên tháp chính. Tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu. Tiếp đó là các nghi thức cổ truyền: mở cửa tháp, tắm bệ thờ Linga – Yoni. Mặc y phục cho thần và cử hành đại lễ Katê. Những nghi lễ kết nối con người với thế giới linh thiêng qua bao thế hệ.

Rước y thần lên tháp PôSahInư (Ảnh: Quế Hà)

Lễ hội của niềm vui và tình người

Khi phần lễ kết thúc. Không khí Katê bừng sáng với âm thanh kèn saranai, tiếng trống Paranưng và điệu múa quạt rộn ràng. Du khách và người dân hòa vào những trò chơi dân gian như giã gạo, bịt mắt đập niêu, múa trống… Lễ hội trở thành không gian sẻ chia, gắn kết, nơi niềm vui lan tỏa và tình người thắm đượm. Trong sắc màu lễ hội, tinh thần tôn kính tổ tiên, tri ân các vị thần hòa cùng niềm tự hào dân tộc. Khẳng định sức sống mãnh liệt của văn hóa Chăm giữa nhịp sống đương đại.

Quang cảnh lễ hội Katê bên tháp Chăm PôSahInư (Ảnh: Thanh Niên)
Điệu múa quạt truyền thống của các thiếu nữ Chăm (Ảnh: Thanh Niên)

Lễ hội Katê – mạch nguồn văn hóa sống mãi với thời gian

Vượt ra khỏi phạm vi cộng đồng. Lễ hội Katê hôm nay đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc.Thu hút du khách và giới trẻ đến tìm hiểu, khám phá. Những tháp gạch cổ, tiếng trống lễ hội và sắc phục truyền thống như kể lại câu chuyện ngàn năm của người Chăm. Katê không chỉ là lễ hội, mà còn là minh chứng cho sự trường tồn của một nền văn hóa giàu bản sắc. Nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Để hồn văn hóa xưa được hồi sinh và lan tỏa mãi giữa đất trời Lâm Đồng.

Theo: Thanh Niên