Site icon MUC News

Lo gia đình kiệt quệ, bé gái 10 tuổi mắc ung thư não xin bố mẹ cho về nhà

g thư não giai đoạn 4 khiến bé Phạm Minh Châu 10 tuổi, Hưng Yên phải chịu đau đớn triền miên. Thương bố mẹ vay nợ chồng chất để chạy chữa, em nhiều lần xin được về nhà uống thuốc

Khối u não lớn khiến bé Châu liên tiếp trải qua nhiều đợt hóa chất và xạ trị (Ảnh: Chụp màn hình/Vietnamnet)

Ung thư não giai đoạn 4 khiến bé Phạm Minh Châu 10 tuổi, Hưng Yên phải chịu đau đớn triền miên. Thương bố mẹ vay nợ chồng chất để chạy chữa, em nhiều lần xin được về nhà uống thuốc

Phát hiện muộn căn bệnh ung thư não ác tính

Ở tuổi 10, đáng lẽ Phạm Minh Châu được sống trong những ngày vô tư cắp sách đến trường, vui đùa bên bạn bè. Thế nhưng, căn bệnh ung thư não di căn đã cướp đi tuổi thơ của em, đẩy cả gia đình vào bi kịch.Cuối tháng 12/2024, Minh Châu bắt đầu có các biểu hiện bất thường như đau đầu kéo dài, chóng mặt, buồn nôn. Nghĩ con chỉ ốm vặt, gia đình chủ quan không đưa đi kiểm tra sớm. Đến đầu tháng 1/2025, khi em bất ngờ ngã quỵ, bố mẹ mới hốt hoảng đưa con tới Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng khi các bác sĩ phát hiện trong não của Minh Châu có một khối u lớn. Em lập tức được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương và phải trải qua hai cuộc phẫu thuật liên tiếp chỉ trong vòng nửa tháng. Kết quả sinh thiết sau đó xác định Minh Châu mắc ung thư não giai đoạn 4.

Để giành giật sự sống cho con, gia đình chị Lan đã phải thế chấp căn nhà duy nhất (Ảnh: Chụp màn hình/Việt Nam NET)

Chạy chữa trong tuyệt vọng, gia đình gánh khoản nợ hàng trăm triệu đồng

Sau phẫu thuật, Minh Châu được chuyển sang Bệnh viện K để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Từ tháng 3/2025 đến nay, em đã trải qua nhiều đợt xạ trị và hóa trị liên tục. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng hóa chất khô, cơ thể em không còn đáp ứng phác đồ, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém hơn.Từ ngày con nhập viện, chị Lê Thị Ngọc Lan mẹ Minh Châu buộc phải nghỉ việc công nhân để túc trực chăm sóc con 24/24 giờ. Bố em, anh Phạm Văn Tuấn, mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, sức khỏe yếu, chỉ có thể làm các công việc tự do với thu nhập bấp bênh.

Gia đình còn một người con gái lớn đang trong độ tuổi đi học. Chi phí điều trị cho Minh Châu ngày một tăng cao khiến cuộc sống cả nhà rơi vào cảnh kiệt quệ. Đến nay, số tiền chữa bệnh đã gần 200 triệu đồng. Không còn khả năng xoay xở, bố mẹ em phải thế chấp căn nhà duy nhất để vay ngân hàng 200 triệu đồng, đồng thời vay mượn thêm từ người thân, nâng tổng số nợ lên khoảng 300 triệu đồng.Riêng tiền thuốc và hóa chất hiện đã vượt hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, là gánh nặng quá lớn đối với gia đình có thu nhập thấp.

Thương bố mẹ kiệt sức, bé gái nhiều lần xin được về nhà

Dù phải chịu những cơn đau kéo dài, những lần truyền hóa chất mệt mỏi, Minh Châu vẫn luôn ngoan ngoãn và cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Gia đình vẫn giấu em về tình trạng bệnh thực sự, chỉ động viên con yên tâm điều trị.Thế nhưng, chứng kiến bố mẹ ngày càng tiều tụy vì mình, Minh Châu nhiều lần xin được về nhà, chỉ mong bố mẹ không phải bán thêm tài sản để tiếp tục chạy chữa. Có lần con hỏi sao đau mãi không khỏi, rồi xin được về nhà uống thuốc. Nghe con nói mà tim tôi thắt lại chị Lan nghẹn ngào chia sẻ.

Xác nhận với phóng viên, đại diện chính quyền địa phương cho biết gia đình cháu Phạm Minh Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bố mẹ thu nhập thấp, sức khỏe yếu, nhưng thương bố mẹ vất vả bé xin về nhà điều trị.

Theo: Việt Nam NET