Site icon MUC News

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt ở vùng ven biển Cà Mau

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt. (Ảnh: Giáo Dục Thời Đại)

Tại xã Nguyễn Việt Khái, Cà Mau có một lớp học xóa mù chữ dành cho người cao tuổi duy trì hoạt động từ nhiều năm

Niềm vui biết chữ của người cao tuổi

Tại xã Nguyễn Việt Khái, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, một lớp học xóa mù chữ dành cho người cao tuổi đã hoạt động nhiều năm, Lớp học này không chỉ giúp học viên biết đọc, biết viết mà còn cải thiện đời sống sinh hoạt, tự tin hơn trong giao tiếp và công việc hàng ngày
Lớp học xóa mù chữ tại cửa biển Sào Lưới được mở từ năm 2022, tổ chức 3 buổi/tuần vào buổi chiều, từ 17h đến 18h, do bà Đào Thị Thanh An Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã trực tiếp đứng lớp. Lớp có khoảng 10 học viên, phần lớn là người cao tuổi, có người trên 70 tuổi, nhiều học viên còn dẫn cả cháu, chắt theo để tiện trông nom

Cụ bà Nguyễn Thị Thao, 77 tuổi, học viên lớn tuổi nhất lớp, chia sẻ Lúc đầu bà bị ngăn cản, mọi người nói già rồi còn đi học làm gì. Tôi chỉ bảo thà khi chết làm ma biết chữ còn hơn làm ma đốt, thế là tôi cắp sách đến lớp. Nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, bà Thao giờ đã biết đọc, biết viết và phân biệt đúng các phòng vệ sinh công cộng, giúp cuộc sống thuận tiện hơn.

Ông Nguyễn Văn Sang 65 tuổi cũng chia sẻ niềm vui Hồi đó không biết chữ nên đi chợ, mua đồ rất khó khăn. Giờ biết chữ rồi, tôi có thể đọc bảng hiệu, tìm đúng cửa hàng, không còn lạc hay hỏi thăm mất cả buổi nữa. Bà Lư Thị Nem, một học viên khác, nhấn mạnh việc học chữ còn giúp bà tự tin tham gia các hoạt động văn hóa cùng hàng xóm

Bà Đào Thị Thanh An luyện chữ cho học trò (Ảnh: Giáo Dục Thời Đại)

Người dạy chữ tận tâm

Đào Thị Thanh An từng có 14 năm công tác làm giáo viên tại địa phương, sau đó đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp và hiện là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái. Với gần 10 năm giảng dạy xóa mù chữ, bà An hiểu rõ khó khăn của người cao tuổi khi học chữ.

Bà chia sẻ Dạy người lớn tuổi phải nhẹ nhàng, kiên nhẫn, dạy theo kinh nghiệm thực tế để họ dễ hiểu nhất. Không thể dạy theo khuôn khổ sách giáo khoa, nếu không sẽ không hiệu quả. Nhờ sự kiên trì, lớp học ngày càng đông, từ 3 học viên ban đầu tại cửa biển Gò Công lên hơn 20 người, trở thành mô hình điển hình tại địa phương.

Bà Trương Kim Lến, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Sào Lưới, cũng hỗ trợ bà An đứng lớp khi cần. Bà Lến cho biết Chị An luôn vận động học viên đi học, hỗ trợ tập vở, đồ dùng học tập, thậm chí còn tặng nhu yếu phẩm cho những học viên khó khăn. Sự tận tâm ấy khiến người lớn tuổi rất cảm động và hăng hái đi học.

Lớp xóa mù chữ cho người cao tuổi của bà Đào Thị Thanh An (Ảnh: Giáo Dục Thời Đại)

Học chữ thay đổi cuộc sống và tinh thần

Bà Trần Thị Mảnh 66 tuổi từng bị chồng phản đối khi muốn đi học, giờ đã tự tin ký tên, làm giấy tờ mà không cần nhờ người khác. Bà Lê Thị Nhiên 69 tuổi cũng cho biết việc biết chữ giúp bà không còn nhầm phòng khi đi khám bệnh và đọc được giấy mời, thư từ, mang lại sự tự chủ và niềm vui trong đời sống hàng ngày.

Bà An tâm sự Ngày nào còn người chưa biết chữ đi học thì ngày đó tôi còn duy trì lớp. Mình dạy các cô, chú nhưng cũng học được từ họ về tinh thần lạc quan, ý chí hiếu học và sự kiên nhẫn trong cuộc sống. Lớp học xóa mù chữ ở vùng ven biển Cà Mau không chỉ là nơi học kiến thức mà còn là nơi truyền cảm hứng sống, kết nối cộng đồng và nâng cao giá trị tinh thần cho người cao tuổi.

Theo: Giáo Dục Thời Đại