Lai Châu – Trận lũ quét tại xã Mường Than đã cuốn trôi vợ và hai con của anh Nguyễn Thanh Hải cùng nhà cửa, tài sản của hàng chục hộ dân sống dọc Quốc lộ 32.
- Nhóm nghi phạm Việt Trung Quốc bị bắt vì bán vàng giả liên tỉnh
- Công an ngăn vụ hẹn đánh nhau, triệu tập 38 thanh thiếu niên
- Khởi tố đường dây tiêu thụ heo bệnh quy mô lớn tại Quảng Trị
Sáng 17/7, mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó đã gây ra lũ quét dữ dội trên suối Nậm Sáng, cuốn phăng căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hải ở bản Chít cùng tài sản của nhiều hộ dân khác. Anh Hải may mắn được cứu sống sau khi bị cuốn trôi hơn 1km, nhưng vợ và hai con nhỏ của anh đã tử vong.
Rạng sáng ngày 17/7, khi cả gia đình anh Hải đang ngủ, chị Phạm Thị L., vợ anh, phát hiện nước tràn vào quán và gọi mọi người dậy. Anh Hải chạy ra ngoài tìm dây thừng để buộc vào gốc cây làm điểm bám, nhưng nước dâng quá nhanh khiến đồ đạc trong nhà nổi lên, chặn mất lối thoát.
Dòng lũ từ suối Nậm Sáng cuốn cả bốn người trong gia đình cùng toàn bộ tài sản trôi về phía hạ lưu. Anh Hải bị cuốn trôi hơn 1km trước khi bám được vào một gò đất giữa dòng suối và được lực lượng chức năng cùng người dân cứu sống.
Vợ và hai con nhỏ của anh không có được may mắn đó. Ngày 18/7, thi thể chị L. (SN 1994) và con trai Phạm Xuân Tr. (SN 2018) được tìm thấy cách nhà khoảng 1km; đến ngày 20/7, thi thể con gái Phạm Bảo C. (SN 2015) được phát hiện cách nhà 15km.
Do nhà cửa đã bị lũ cuốn sạch, anh Hải đưa thi thể vợ con về nhà bố mẹ đẻ ở bản Cẩm Trung, xã Than Uyên để lo hậu sự. Hình ảnh người đàn ông ngồi xe lăn, chân và đầu đầy vết thương, nằm bên hai cỗ quan tài của vợ con đã được ghi lại tại đây.
Không chỉ gia đình anh Hải, nhiều hộ dân khác tại bản Chít cũng mất trắng tài sản. Theo ông Tòng Văn Liệu, Bí thư chi bộ bản Chít, gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) bị lũ cuốn trôi toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng rộng hàng trăm mét vuông cùng các vật dụng sinh hoạt.
Sáng xảy ra lũ quét, chị Thiết đi bộ qua cầu bắc qua suối để sang nhà ông bà đón hai con thì bị dòng nước từ suối Nậm Sáng cuốn trôi. Chị bám được vào một mái tôn và được người dân kéo vào bờ kịp thời, trong khi chồng chị đang đi làm ăn xa không kịp về ứng cứu.
Dọc Quốc lộ 32 đoạn qua bản Chít, xã Mường Than, phần lớn là các hộ kinh doanh, buôn bán. Cơn lũ đã cuốn đi gần như toàn bộ tài sản và nhà cửa của hàng chục hộ dân nơi đây, đẩy họ vào cảnh trắng tay và nợ nần chỉ trong tích tắc.
Từ đêm 15/7 đến ngày 19/7, tỉnh Lai Châu có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm; một số trạm ghi nhận lượng mưa lớn hơn hẳn như Pắc Ta 397mm và Hua Bum 389mm. Tính từ đầu tháng 7, có nơi lượng mưa cục bộ đã vượt 900mm, tạo tiền đề cho trận lũ quét kinh hoàng sáng 17/7 tại xã Mường Than.
Theo thống kê mới nhất, thiên tai đã làm 6 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Về tài sản, 28 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 224 nhà bị hư hỏng hoặc ngập lụt, và 526 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Hơn 408ha lúa và hoa màu bị tàn phá; các tuyến Quốc lộ 4H, Quốc lộ 12, Quốc lộ 32 và Quốc lộ 279 cùng nhiều đường tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 15h00 ngày 20/7/2026, thiệt hại do mưa lũ tại Lai Châu ước tính khoảng 270 tỷ đồng.
Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người còn mất tích và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Với hàng trăm hộ dân mất nhà cửa và tài sản chỉ sau một đêm, mức độ thiệt hại tại Mường Than cho thấy công tác cảnh báo sớm và phương án di dời dân cư ở khu vực ven suối cần được nhìn nhận nghiêm túc hơn trong thời gian tới.
Hà Lê (tổng hợp)

