Site icon MUC News

Mẹ đơn thân nghèo nuôi con gái 9 tuổi sắp có nhà mới nhờ tấm lòng nhân ái

Phóng viên Dân trí trao số tiền do bạn đọc ủng hộ bà Da trước sự chứng kiến của địa phương (Ảnh:Chụp màn hình/ Dân Trí)

Ngày 30/12, tại xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, báo Dân trí phối hợp địa phương khởi công nhà Nhân ái cho bà Lý Thị Da, mẹ đơn thân nghèo, giúp gia đình có nơi ở kiên cố, an toàn.

Khởi công nhà Nhân ái, hiện thực hóa ước mơ an cư

Đại diện báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ và bà Da thực hiện nghi thức động thổ khởi công nhà Nhân ái (Ảnh Chụp màn hình/ Dân Trí)

Ngày 30/12, tại ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, lễ khởi công nhà Nhân ái được tổ chức trang trọng. Công trình dành cho gia đình bà Lý Thị Da, 51 tuổi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là kết quả từ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và chính quyền địa phương.

Bà Da từng sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát, không đảm bảo an toàn mùa mưa bão. Ước mơ có căn nhà kiên cố đã ấp ủ nhiều năm nhưng chưa thể thực hiện. Sau bài viết phản ánh hoàn cảnh của bà đăng ngày 24/11, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung sức giúp đỡ.

Thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã ủng hộ hơn 76,5 triệu đồng. UBND xã Nhơn Mỹ tiếp tục vận động thêm hơn 50 triệu đồng từ các đơn vị thiện nguyện. Nguồn lực này giúp gia đình bà Da chính thức khởi công xây nhà mới.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của bạn đọc. Sự hỗ trợ kịp thời đã tiếp thêm động lực cho gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống lâu dài.

Hành trình vượt khó của người mẹ đơn thân

Bà Lý Thị Da trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, một mình nuôi bốn người con. Hiện bà sống cùng con gái út Danh Lý Hồng Đào, 9 tuổi. Căn nhà cũ nằm sâu trong xóm nhỏ, lối đi chật hẹp, chỉ đủ xe máy qua lại.

Ngôi nhà tạm được dựng từ cột xi măng chắp vá, mái tôn cũ và nền đất. Mỗi khi mưa xuống, nước tràn vào nhà, sinh hoạt đảo lộn. Điều kiện sống thiếu an toàn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc học của con trẻ.

Trước đây, bà Da đi làm thuê xa nhà để mưu sinh. Bệnh cột sống khiến bà không còn đủ sức lao động nặng. Trở về quê, bà làm việc thời vụ với thu nhập bấp bênh. Việc sửa chữa nhà cửa vượt quá khả năng tài chính của gia đình.

Dù khó khăn, bà vẫn cố gắng lo cho con. Bé Đào từng phải nghỉ học hai năm vì thiếu điều kiện. Niềm vui lớn nhất của bà hiện nay là sắp có mái nhà mới vững chắc, giúp con yên tâm sinh hoạt và học tập.

Chung tay vì mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngôi nhà mới của bà Da dự kiến rộng 5x16m, kinh phí khoảng 200 triệu đồng. Công trình đủ chỗ cho nhiều người thân cùng sinh sống. Phần chi phí còn thiếu sẽ được các con của bà chung tay hỗ trợ.

Dù đường vào nhỏ hẹp, không thể dùng xe tải, hai mẹ con vẫn miệt mài vận chuyển vật liệu bằng xe rùa. Hơn 10 khối cát, đá và hàng chục nghìn viên gạch đã được đưa vào công trình trong những ngày đầu.

Chương trình nhà Nhân ái của báo Dân trí hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm do Chính phủ phát động. Giai đoạn 2024–2025, chương trình đặt mục tiêu xây dựng 200 căn nhà cho hộ nghèo trên cả nước.

Đến nay, báo Dân trí đã khởi công 250 nhà Nhân ái, trong đó 205 căn đã hoàn thành. Nhiều công trình xã hội khác cũng được triển khai, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và sẻ chia bền vững trong cộng đồng.

Theo: Dân Trí