Site icon MUC News

Mẹ sinh 8 con và cuộc sống bộn bề tại Quảng Bình

Mẹ sinh 8 con và cuộc sống bộn bề tại Quảng Bình

Tám người con của vợ chồng chị Thảo tại ngôi nhà ở xã Thạch Hóa, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Chụp màn hình VnExpress)

Mẹ sinh 8 con ở tuổi 32 tại Quảng Bình đang đối mặt với cuộc sống bận rộn khi chăm sóc ba trẻ sơ sinh cùng 5 người con lớn trong gian nhà nhỏ.

Ca sinh ba bất ngờ của người mẹ sinh 8 con

Chị Mai Thị Thảo, 32 tuổi, cư ngụ tại xã Thạch Hóa, tỉnh Quảng Bình; hiện đang nuôi dưỡng 8 người con. Sau khi rời TP.HCM về quê tránh dịch vào năm 2021; vợ chồng chị quyết định đón nhận con cái theo lẽ tự nhiên. Trong lần mang thai thứ sáu; các kết quả siêu âm định kỳ ban đầu đều chẩn đoán chị mang thai đôi và gia đình đã chuẩn bị đồ dùng theo cặp.

Tuy nhiên, diễn biến tại phòng mổ vào tuần thai thứ 33 đã nằm ngoài dự tính của các bác sĩ. Sau khi hai bé trai đầu tiên chào đời; kíp mổ bất ngờ phát hiện thêm một bé trai thứ ba. Nguyên nhân được xác định là do hai bé đầu nằm cùng trứng đã che khuất người em còn lại; khiến thiết bị siêu âm không thể phát hiện ra trong suốt thai kỳ.

Vào thời điểm đó, chồng chị là anh Trần Văn Sinh đang lái xe tải tại Tiền Giang; cách nhà hơn 1.000 km. Nhận tin vợ sinh ba trong tình trạng sinh non; anh đã thức trắng nhiều đêm vì lo lắng về sức khỏe của vợ con cũng như chi phí nuôi dưỡng. Anh lập tức thu xếp công việc; sau đó trở về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới hỗ trợ gia đình.

Nhịp sống đêm ngày của người mẹ sinh 8 con

Nhịp sinh hoạt của gia đình chị Thảo thường bắt đầu từ 1 giờ sáng với những tiếng khóc của trẻ nhỏ. Tại phòng khách, ba chiếc võng được mắc thành hình tam giác để người mẹ có thể vừa đưa võng vừa hát ru các con cùng lúc. Chị Thảo cho biết việc ăn đứng ngủ ngồi đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống hằng ngày của mình.

Với 7 con trai và 1 con gái; trong đó bé lớn nhất 11 tuổi và bé nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi; ngôi nhà luôn trong trạng thái náo nhiệt. Những đêm đông trở nên áp lực hơn khi các con thay nhau đổ bệnh; khiến người mẹ trẻ nhiều lần cảm thấy kiệt sức. Dù đối mặt với sự thiếu ngủ triền miên; chị vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo để chăm sóc tốt nhất cho đàn con.

Để hỗ trợ thêm kinh tế gia đình, chị Thảo tranh thủ bán hàng trực tuyến và nuôi thêm gà trong những lúc các con đã ngủ say. Người mẹ tâm sự rằng dù hiện tại rất vất vả, chị vẫn trân trọng những khoảnh khắc các con còn ở bên cạnh. Chị lo lắng về một ngày khi các con trưởng thành và rời xa tổ ấm; ngôi nhà sẽ trở nên quá yên tĩnh.

Theo: VnExpress