Site icon MUC News

Một cuộc vượt rừng giữa lúc nước suối dâng cao

Người dân bản Dốc Mây vượt suối, băng rừng 15km khiêng người bị rắn cắn đi cấp cứu. Câu chuyện xúc động về tình người.

Người dân bản Dốc Mây cùng nhau đưa nạn nhân vượt dòng suối đi cấp cứu. (Ảnh minh họa: MUC)

Quảng Trị – Người dân bản Dốc Mây đã cùng nhau vào rừng, thay phiên khiêng một người bị rắn cắn vượt quãng đường khoảng 15km để đến nơi có ô tô đưa đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vài ngày trước tại khu vực bản Dốc Mây, xã Trường Sơn. Nạn nhân là một người ở khu vực Trúc Ly, xã Quảng Ninh, lên rừng cùng một người khác thì bị rắn cắn.

Người đi cùng nạn nhân chạy ra bản cầu cứu. Khi đó, một số khe, suối trên đường đến trung tâm xã đang dâng cao, nhưng người dân Dốc Mây vẫn tổ chức vào rừng tìm người bị nạn.

Từ vị trí nạn nhân gặp nạn đến nơi ô tô có thể tiếp cận dài khoảng 15km, chủ yếu là đường rừng và phải vượt qua 4 con suối. Người dân thay nhau khiêng nạn nhân ra bản Rìn Rìn, nơi ô tô của gia đình chờ sẵn để đưa người này vào bệnh viện ở Huế.

Đường xa không ngăn được việc cứu người

Ông Đinh Xi, Trưởng bản Dốc Mây, cho biết: “Chúng tôi vào tận nơi, thay nhau ke (khiêng) người bị nạn ra đến bản Rìn Rìn. Sau đó, ô tô của gia đình lên đón và đưa nạn nhân vào bệnh viện ở Huế cấp cứu”.

Theo ông Xi, Dốc Mây là bản vùng sâu, giao thông còn cách trở. Khi có người đau ốm cần đến bệnh viện, bà con nhiều lúc cũng phải thay nhau khiêng qua rừng, vượt khe suối nên có kinh nghiệm di chuyển ở địa hình này.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân, nạn nhân đã được đưa đến cơ sở y tế. Người này hiện qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Bùi Hà (tổng hợp)