Mùa đông Hà Nội với nền nhiệt không quá thấp nhưng độ ẩm cao, gió lạnh và thiếu sưởi ấm khiến nhiều người nước ngoài bất ngờ, thậm chí “sốc lạnh”, dù họ đến từ các quốc gia có mùa đông khắc nghiệt.
- Thông tin về 3 bụi tre “mọc” giữa biển Nha Trang gây tò mò
- Miền Bắc rét đậm, Mẫu Sơn thấp nhất 1 độ C
- Nguyễn Thùy Linh hạ đối thủ Đài Loan tiến vào tứ kết Indonesia Masters
Mùa đông Hà Nội và cú sốc của người quen sống ở xứ lạnh
Nhiều người nước ngoài từng sống ở xứ lạnh thừa nhận họ đã đánh giá thấp mùa đông Hà Nội. Nhiệt độ chỉ khoảng 6–12 độ C nhưng cảm giác rét buốt; ẩm ướt khiến không ít người lần đầu trải nghiệm phải “trả giá”.
Carey, 34 tuổi, người Anh quê Nottingham; bật cười khi xem video hai du khách New Zealand run cầm cập vì rét ở Hà Giang cuối tháng 12/2025. Anh cho biết mình từng rơi vào tình cảnh tương tự khi mới đến Việt Nam. “Không ai nghĩ nhiệt độ khoảng 10 độ lại lạnh đến thế”, Carey nói.
Năm 2017, Carey cùng bạn gái du lịch Việt Nam rồi quyết định ở lại Hà Nội. Từng sống tại Nottingham và Scotland, nơi mùa đông thường xuống dưới 0 độ C; anh tin rằng mình quen chịu lạnh. Tuy nhiên, trong những ngày đầu đông miền Bắc; Carey không chuẩn bị áo ấm vì cho rằng Việt Nam là quốc gia nhiệt đới.
Sai lầm đó nhanh chóng bộc lộ. Sau quãng đường hơn 30 km đi xe máy từ Long Biên sang Bắc Ninh, Carey gần như “đóng băng”. Anh phải dừng xe, ngồi run rẩy suốt nửa tiếng mới hoàn hồn. “Đến giờ chuyến đi đó vẫn là nỗi ám ảnh”, anh kể.
Mùa đông Hà Nội và cái lạnh “thấu xương”
Theo Carey, khác biệt lớn nằm ở lối sống và điều kiện sinh hoạt. Ở Anh, phương tiện công cộng và nhà ở đều có hệ thống sưởi; con người chỉ tiếp xúc với lạnh trong thời gian ngắn. Tại Hà Nội, việc di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao trong buổi sáng mùa đông tạo ra hiện tượng gió tản nhiệt; khiến nhiệt độ cảm nhận thấp hơn nhiều so với thực tế.
Độ ẩm cao cũng khiến cái lạnh dễ ngấm qua quần áo mỏng; tạo cảm giác buốt “như cắt vào da”. Để thích nghi với mùa đông Hà Nội, Carey phải mặc quần áo giữ nhiệt, đeo găng tay, quàng khăn kín và đi nhiều lớp tất – những thói quen anh từng bỏ lại khi rời châu Âu.
Kiến trúc nhà ở và cú sốc mùa đông Hà Nội
Một cú sốc khác là kiến trúc nhà cửa. Các ngôi nhà ở châu Âu được thiết kế để giữ nhiệt; trong khi nhà ở Hà Nội ưu tiên thông thoáng, đón gió mùa hè. Vào mùa đông, nhiệt độ trong nhà gần như không khác ngoài trời; nền gạch men càng làm chân tay lạnh buốt. Sau hai mùa đông không thể thích nghi, vợ chồng Carey quyết định chuyển vào TP HCM sinh sống.
Không chỉ Carey, nhiều người nước ngoài tại Việt Nam chia sẻ trải nghiệm tương tự trên các diễn đàn và mạng xã hội. Một số cho biết họ vẫn chịu được cái lạnh khô ở châu Âu khi nhiệt độ xuống âm 15–20 độ C; nhưng lại “bất lực” trước cái lạnh ẩm của miền Bắc Việt Nam. Video hai du khách New Zealand run cầm cập ở Hà Giang cuối năm 2025; thu hút hàng triệu lượt xem, tiếp tục khơi lại những câu chuyện “sốc lạnh” này.
Mùa đông Hà Nội qua góc nhìn người ở lâu năm
Vincent, người Mỹ sống tại Hà Nội 8 năm, cho rằng nghịch lý là anh phải mặc nhiều áo hơn khi ở Việt Nam so với quê nhà Arkansas. “Ở Mỹ, tôi chỉ lạnh vài phút khi chạy từ nhà ra xe. Ở đây, lối sống vỉa hè và xe máy khiến con người phơi mình trước thời tiết lâu hơn”, anh nói.
Dù vậy, sau nhiều năm, Vincent học cách tận hưởng mùa đông Hà Nội bằng việc uống trà nóng, ăn các món nước nóng và trang bị găng tay cho xe máy. “Khi đã quen, đây lại là khoảng thời gian yên tĩnh và dễ chịu nhất trong năm”, anh chia sẻ.
Theo: VnExpress

