Địch Lệ Nhiệt Ba và Cổ Lực Na Trát, tỏa sáng tại Tuần lễ Thời trang Paris 2026; với phong cách đối lập, nhưng đều cuốn hút truyền thông quốc tế.
- Né bảng tử thần, U23 Việt Nam sáng cửa tiến sâu ở U23 châu Á 2026
- Hỏa hoạn làm gián đoạn dịch vụ công Hàn Quốc
- Xe máy đu dây qua sạt lở trên đèo Khau Phạ
Địch Lệ Nhiệt Ba thanh lịch như “Barbie đời thực”
Ngày 1/10, tại Paris Fashion Week, Địch Lệ Nhiệt Ba; gây chú ý khi diện đầm hoa xanh nhạt của giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson (Dior). Thiết kế nổi bật với hoa thêu 3D, đường cắt bất đối xứng và chi tiết hạt cườm tinh xảo.
Cô phối cùng dây chuyền ngọc trai, giày cao gót da bóng; tạo tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại. Làn da trắng và nốt ruồi giọt nước giúp nữ diễn viên thêm ấn tượng. Truyền thông quốc tế, ví Địch Lệ Nhiệt Ba như “Barbie giữa vườn xuân”; còn Madame Figaro gọi cô là “thiên nga đen phương Đông” gợi nhớ Audrey Hepburn.
Na Trát cá tính với “nguyên cây đen” sang chảnh
Cùng sự kiện, Cổ Lực Na Trát xuất hiện tại show Tom Ford Xuân/Hè 2026; trong bộ váy dài cổ cao màu đen, phom dáng bất đối xứng. Trang phục kết hợp cùng giày cao gót đinh tán, kính râm, tôn lên vẻ thanh lịch; nhưng không kém phần nổi loạn.
Mỹ nhân Tân Cương, gây ấn tượng với làn da trắng, môi đỏ rực; sánh vai tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook; trên thảm đỏ. Na Trát, tham dự với vai trò đại sứ thương hiệu Tom Ford Beauty tại Trung Quốc; thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khách mời quốc tế.
Sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Na Trát, tại Tuần lễ Thời trang Paris; không chỉ khẳng định sức hút của các mỹ nhân Hoa ngữ; trên sàn thời trang quốc tế, mà còn cho thấy sự đa dạng phong cách: từ thanh lịch, mộng mơ đến sang chảnh; nổi loạn.
Theo: Ngôi Sao