Site icon MUC News

Nam sinh dân tộc Thái đạt 29 điểm viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xin cơ hội đi học

Nam sinh dân tộc Thái đạt 29 điểm viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xin cơ hội đi học

Nam sinh Lang Đức Bằng. (Ảnh: Tiền Phong)

Đạt 29 điểm và trúng tuyển Học viện Biên phòng, Lang Đức Bằng (Nghệ An) phải nghỉ học vì phát hiện viêm gan B. Không đầu hàng số phận, nam sinh dân tộc Thái viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, mong được tiếp tục hành trình học tập

Đạt điểm cao, trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng phải về quê vì bệnh

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT số 2 Nghệ An, đạt 29 điểm khối C00 với Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,75 và Địa lý 10. Với kết quả ấy, em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng, nằm trong nhóm 10 thí sinh có điểm cao nhất của trường.

Niềm vui trúng tuyển lan tỏa khắp bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch (Nghệ An), nơi gia đình em sinh sống. Cha mẹ, thầy cô và bà con đều tự hào khi chàng trai người Thái hiền lành, học giỏi chạm đến ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.

Thế nhưng, giấc mơ ấy nhanh chóng dang dở. Sau khi nhập học đầu tháng 9, kết quả phúc tra sức khỏe tại trường cho thấy em bị viêm gan B. Nhà trường đã tạo điều kiện cho Bằng điều trị 11 ngày tại bệnh viện, nhưng kết quả xét nghiệm lại vẫn dương tính.

Theo quy định của Bộ Quốc phòng, học viên mắc viêm gan B không đủ điều kiện học tập trong môi trường quân đội. Ngày 27/9, Học viện Biên phòng buộc phải làm thủ tục cho Bằng về địa phương.

“Em từng tham gia khám sơ tuyển, kết quả hoàn toàn bình thường nên khi nhà trường thông báo phải nghỉ học, em sốc và tuyệt vọng. Ước mơ của em đã nuôi dưỡng suốt bao năm, chỉ còn một bước nữa thôi mà không thể với tới,” Bằng chia sẻ.

Giấc mơ đại học còn dang dở

Trở về quê, Lang Đức Bằng vẫn không thôi khao khát được tiếp tục học tập. Em mong được chuyển sang nguyện vọng 2 – ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Vinh, song thời điểm đó, cổng xét tuyển đã đóng từ ngày 16/9.

Ngày 2/10, Học viện Biên phòng có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) và Trường Đại học Vinh, đề nghị xem xét tiếp nhận thí sinh Lang Đức Bằng theo nguyện vọng 2. Trong công văn nêu rõ, Bằng không đủ điều kiện nhập học do lý do sức khỏe – yếu tố bất khả kháng, ngoài ý muốn của thí sinh.

Việc Học viện Biên phòng chủ động đề xuất cho thấy sự thấu hiểu và nhân văn đối với nỗ lực học tập của em. Tuy nhiên, để được tiếp nhận, Bằng vẫn cần sự xem xét, quyết định cuối cùng từ Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Vinh.

Tâm thư gửi Bộ trưởng – lời cầu xin được tiếp tục đến trường

Không chấp nhận để giấc mơ dừng lại, chàng trai người Thái đã tự tay viết bức thư gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình bày hoàn cảnh, kết quả học tập và tha thiết xin được tiếp tục học.

Trong lá thư dài hơn hai trang giấy, nét chữ nắn nót thể hiện rõ sự chân thành và quyết tâm:
“Cháu là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nông quanh năm vất vả. Vì thương bố mẹ, cháu luôn cố gắng học tập để thi vào các trường Công an, Quân đội hoặc Sư phạm – nơi có chính sách hỗ trợ học phí. Ước mơ chỉ còn cách một chút nữa thôi, nhưng vì bệnh tật, cháu lại không thể theo học. Cháu kính mong Bộ trưởng và các cấp lãnh đạo xem xét, tạo điều kiện cho cháu được học nguyện vọng 2 tại Trường Đại học Vinh, để không bị lỡ cơ hội học tập chỉ vì lý do bất khả kháng.”

Bằng chia sẻ, điều em lo lắng nhất không phải là bệnh tật, mà là nỗi sợ bị bỏ lỡ con đường học tập. “Em chỉ mong được học, dù ở đâu, dù ngành gì, miễn được tiếp tục cống hiến và không phụ công cha mẹ, thầy cô,” Bằng nói.

Học trò nghèo vượt khó, giàu nghị lực

Lang Đức Bằng là con trai duy nhất trong gia đình nghèo ở vùng cao xã Mậu Thạch. Cha mẹ làm nông, quanh năm lam lũ nhưng vẫn cố gắng lo cho con học hành đến nơi đến chốn.

Suốt 12 năm học, Bằng luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Tháng 8/2025, em được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương là một trong 75 học sinh xuất sắc của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cô Hồ Thị Hợi, giáo viên chủ nhiệm, xúc động chia sẻ: “Bằng là học sinh chăm ngoan, học giỏi và có ý chí vươn lên đáng khâm phục. Khi biết em đỗ vào Học viện Biên phòng, cả trường vỡ òa hạnh phúc. Nhưng khi em phải nghỉ vì lý do sức khỏe, ai cũng tiếc nuối. Chúng tôi chỉ mong các cấp, ngành quan tâm để em được tiếp tục đi học – đó là ước mơ, là lẽ sống của em.”

Hy vọng từ nghị lực và lòng nhân văn

Sau khi nhận được đề nghị từ Học viện Biên phòng, Bộ GD&ĐT và Trường Đại học Vinh đang xem xét khả năng tiếp nhận Lang Đức Bằng theo nguyện vọng 2 ngành Sư phạm Lịch sử. Nếu được chấp thuận, đây không chỉ là niềm vui lớn với Bằng và gia đình, mà còn là minh chứng cho tinh thần nhân văn trong giáo dục – không để một học sinh hiếu học nào bị thiệt thòi vì lý do ngoài ý muốn.

Câu chuyện của Lang Đức Bằng khiến nhiều người xúc động – về nghị lực, sự cố gắng không ngừng và khát vọng vươn lên của một học sinh vùng cao. Trong hoàn cảnh khó khăn, em vẫn chọn cách viết thư, bày tỏ mong ước được học tập thay vì buông bỏ, thể hiện niềm tin mãnh liệt vào con đường tri thức.

Hiện nam sinh dân tộc Thái vẫn chờ hồi âm từ Bộ GD&ĐT, với hy vọng sẽ được trao cơ hội tiếp tục học tập, để ước mơ “đứng trên bục giảng” hoặc “mặc màu xanh áo lính” không dừng lại ở dở dang.

Theo: Tiền Phong