Thi thể người mẫu 26 tuổi Vera Kravtsova được phát hiện không còn nội tạng sau khi bị bắt cóc ở Thái Lan, làm dấy lên nghi vấn về đường dây buôn người xuyên quốc gia.
- Chính phủ quyết tâm đẩy nhanh cải cách tiền lương để giữ chân nhân sự công
- Nga và Ukraine: Crimea rung chuyển vì UAV tấn công kho dầu
- Thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy cổ gây yếu liệt tay chân
Từ lời mời làm người mẫu đến bi kịch ở Myanmar
Vera Kravtsova, người mẫu tự do đến từ Belarus, sang Thái Lan vào tháng trước để dự phỏng vấn công việc bán thời gian. Ngay sau khi đến nơi, cô bị bắt cóc và đưa tới biên giới Myanmar – khu vực khét tiếng với các tổ chức tội phạm mạng.
Cô bị tước hộ chiếu, điện thoại và bị buộc làm việc trong môi trường tàn nhẫn. Những nạn nhân bị bắt giữ ở đây phải thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến, nếu không tuân lệnh sẽ bị đánh đập hoặc cưỡng bức. Một số trường hợp bị lấy nội tạng khi không đạt chỉ tiêu lợi nhuận.
Chính quyền vào cuộc, cảnh báo nạn buôn người
Gia đình Kravtsova nhận tin nhắn đòi tiền chuộc 500.000 USD cùng lời đe dọa: “Cô ấy đã chết. Đừng tìm cô ấy nữa.” Một nguồn tin tiết lộ, thi thể cô bị lấy hết nội tạng trước khi bị hỏa táng.
Bộ Ngoại giao Belarus xác nhận đang hợp tác với cảnh sát Thái Lan và Myanmar để điều tra. Đại diện cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác với các lời mời làm việc ở nước ngoài, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.
Liên Hợp Quốc từng cảnh báo về tình trạng hơn 120.000 người bị buôn bán, cưỡng ép lao động và lừa đảo tại Myanmar. Cái chết của Vera Kravtsova một lần nữa gióng lên hồi chuông về nạn buôn người và khai thác cơ thể người vô nhân tính đang lan rộng trong khu vực.
Theo: Dân Trí