Site icon MUC News

Ngộ nghĩnh, ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 tại Hà Nội

Khoảnh khắc đầu tiên bước vào cánh cổng tiểu học. (Ảnh: Giaoducthoidai)

Ngày đầu tiên đến với ngôi trường tiểu học đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Tại Trường Tiểu học Yên Nghĩa (quận Hà Đông, Hà Nội), không khí rộn ràng, ngập tràn cảm xúc đã bao trùm buổi lễ “Chào đón học sinh vào lớp 1” năm học 2025–2026 diễn ra vào sáng ngày 1/8.

Lễ chào đón học sinh lớp 1 – Dấu mốc đầu đời nhiều cảm xúc

Khoảnh khắc các em bé lần đầu rời xa vòng tay mẫu giáo để bước vào môi trường học tập mới – nơi có cô giáo mới, bạn bè mới, lớp học mới – mang đến vô vàn biểu cảm dễ thương: có em háo hức, cười rạng rỡ; có em lặng lẽ nép vào mẹ, có em bất ngờ òa khóc vì “nhớ nhà”.

Buổi lễ có sự tham dự của 489 học sinh lớp 1 cùng đông đảo phụ huynh, các thầy cô giáo và ban lãnh đạo nhà trường. Trong năm học mới này, Trường Tiểu học Yên Nghĩa đón nhận 10 lớp 1, mỗi lớp đều được bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, trang trí sinh động nhằm tạo không gian thân thiện cho học sinh làm quen dần với môi trường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Cao Thị Lan Hương gửi lời chào đón nồng nhiệt đến các em học sinh “tân binh” của trường:

Chúng tôi hiểu rằng, bước vào lớp 1 là cột mốc lớn trong đời mỗi đứa trẻ. Nhà trường cam kết sẽ tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực và nhân văn nhất để các con phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách và kỹ năng sống.

Những khoảnh khắc trong trẻo của học sinh lớp 1 lần đầu đến trường

Những giây phút trong veo ngày đầu đến lớp. (Ảnh: Giaoducthoidai)

Hình ảnh các em nhỏ với khuôn mặt háo hức, tay ôm balo mới, mặc đồng phục chỉnh tề cùng cha mẹ đến trường khiến ai nấy đều xúc động. Có em không giấu nổi sự hồi hộp, cứ nắm chặt tay mẹ. Có bé lại rạng rỡ vẫy tay chào cô giáo, nhanh chóng hòa nhập vào lớp.

Một bé gái nhỏ nhắn bất chợt òa khóc giữa sân trường vì “nhớ mẹ”, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động. Nhưng chỉ ít phút sau, khi được cô giáo dỗ dành và các bạn cùng lớp đến làm quen, bé đã nhoẻn miệng cười và bắt đầu thích nghi.

Tại các lớp học, giáo viên chủ nhiệm tổ chức trò chơi, đặt các câu hỏi như “Tên trường con là gì?”, “Tên cô giáo con là gì?”, “Con có thể tự gấp quần áo không?”,… giúp học sinh làm quen và bước đầu rèn luyện các kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Phụ huynh đồng hành cùng nhà trường

Không chỉ là ngày hội của trẻ, buổi lễ còn là sự kiện để gắn kết giữa phụ huynh và giáo viên. Từ sớm, nhiều phụ huynh đã cùng các cô giáo chuẩn bị lớp học: treo tranh, dán tên từng học sinh, chuẩn bị bảng tên, ghế ngồi, và cả những phần quà nhỏ xinh động viên con trẻ.

Chị Nguyễn Thị Mai (phụ huynh bé Minh Quân, lớp 1C) chia sẻ:

Hôm nay là ngày đáng nhớ với cả nhà tôi. Bé từ nhỏ khá nhút nhát nên tôi lo lắng không biết cháu có hợp với môi trường mới không. Nhưng thấy cô giáo thân thiện, lớp học đẹp và có nhiều bạn bè, tôi yên tâm phần nào.

Rèn kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoại khóa

Bên cạnh buổi làm quen đầu tiên, Trường Tiểu học Yên Nghĩa còn lên kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng mềm và năng khiếu cho học sinh khối 1 từ ngày 11/8 tới. Các buổi sinh hoạt diễn ra vào sáng thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trong ba tuần, trên tinh thần tự nguyện.

Thông qua hoạt động này, trẻ sẽ được tiếp cận với môi trường học tập nhẹ nhàng, tích cực, đồng thời rèn luyện những kỹ năng sống cơ bản như:

Việc tạo điều kiện để trẻ làm quen dần với nề nếp học tập tiểu học không chỉ giúp giảm áp lực tâm lý khi bước vào lớp 1 mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từ những ngày đầu tiên.

Một hành trình mới đang bắt đầu

Từ ánh mắt bỡ ngỡ, những giọt nước mắt lăn dài vì chưa quen, đến nụ cười rạng rỡ bên bạn mới, ngày đầu đến trường của học sinh lớp 1 là một hành trình cảm xúc khó quên đối với mỗi gia đình và thầy cô.

Ngôi trường không chỉ là nơi tiếp thu tri thức, mà còn là mái nhà thứ hai – nơi các em học sinh đầu đời được yêu thương, nuôi dưỡng ước mơ và từng bước trưởng thành.

Theo: giaoducthoidai