Giữa biển nước mênh mông tại thôn Phong Nam (Đà Nẵng), người dân vẫn kiên cường vượt dòng nước lũ ngang đầu, chia nhau từng gói mì, ổ bánh để cầm cự qua những ngày bị cô lập do mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.
- Khu thương mại tự do Hải Phòng: Cú hích bất động sản 6.292 ha
- Người đàn ông bám cột điện giữa lũ xiết sông Vu Gia
- Đề nghị tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/1/2026
Tóm tắt nội dung
Nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập
Từ sáng 29/10, mưa lớn liên tục đổ xuống cùng nước lũ từ thượng nguồn khiến nhiều khu vực thuộc xã Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng bị ngập nặng. Một số nơi, nước dâng cao tới ngang đầu người trưởng thành, khiến hàng chục hộ dân bị cô lập.
Anh Lê Quốc Cường (47 tuổi, thôn Phong Nam) cho biết, anh phải lội qua đoạn nước sâu tới vai, dòng chảy xiết để mang vài ổ bánh mì và gói mì tôm về cho vợ con. “Không dám đi xa, chỉ mong đủ lương thực để qua bữa,” anh nói.
Trong căn nhà ngập gần một mét, ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi) cùng vợ con tạm trú trên gác mái. Ông cho biết gia đình nhận được túi cứu trợ gồm bánh mì, nước suối và một số nhu yếu phẩm. “Tôi chia lại hai ổ bánh mì cho hàng xóm, vì ai cũng khó khăn cả,” ông Dũng xúc động.
Gia đình ông Lê Đức Sỹ dù ở khu cao hơn nhưng vẫn bị nước lũ bao vây. Em gái ông bị cô lập nhiều ngày, mất điện, bếp hỏng, phải ăn mì tôm sống. Ông Sỹ đã nhờ người dân có ghe chở bún tươi và thực phẩm đến chia cho các hộ bị cô lập.

“Những người lái thuyền cứu đói” giữa vùng nước lũ
Khi nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân có ghe đã trở thành “cầu nối” duy nhất mang thực phẩm vào khu vực ngập sâu. Ông Ngô Tấn Hiền, một trong những người dân tình nguyện, cho biết: “Mỗi ngày tôi chèo thuyền đưa rau củ, bánh mì, nước uống cho các hộ bị cô lập. Chỉ mong ai cũng có cái ăn.”
Không chỉ vận chuyển nhu yếu phẩm, một số người còn giúp sạc điện thoại, hỗ trợ liên lạc giữa các hộ. Trong điều kiện thiếu thốn, họ cùng nhau san sẻ từng phần lương thực, thể hiện tinh thần đoàn kết hiếm có.
Chính quyền nỗ lực tiếp tế, người dân tự ứng cứu
Lực lượng chức năng địa phương đã triển khai hỗ trợ sơ tán, tiếp tế lương thực cho vùng ngập. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và nước sâu, nhiều hộ vẫn chủ yếu tự xoay xở. Hình ảnh người dân mặc áo phao, lội nước hoặc chèo ghe đi mua thực phẩm đã trở nên quen thuộc trong những ngày mưa lũ.
Đến trưa 29/10, một số khu vực nước vẫn chưa rút, sinh hoạt của hàng chục hộ dân tiếp tục bị ảnh hưởng. Hầu hết bữa ăn tạm thời là mì tôm và bánh mì khô, do không thể nấu nướng hay bảo quản thực phẩm tươi.
Tình cảnh của người dân Đà Nẵng lần này cho thấy thực tế đáng lo ngại: hệ thống thoát nước, điện sinh hoạt và phương án ứng phó thiên tai ở vùng đô thị thấp vẫn còn nhiều hạn chế. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không có kế hoạch dài hạn, tình trạng “cô lập trong nước lũ” có thể tái diễn mỗi mùa mưa.
Trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái của người dân lại một lần nữa được thắp sáng. Những ổ bánh mì, gói mì tôm giữa dòng nước lũ không chỉ là nguồn sống tạm thời, mà còn là biểu tượng của tình người, niềm hy vọng trong hoạn nạn.
Theo: Dân trí