Site icon MUC News

Người đàn ông khắc khoải 54 năm tìm cha – người lính quê Hưng Yên từng đóng quân ở Thanh Hóa

Anh Lam đã có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai con trai, nhưng mong mỏi tìm được bố ruột chưa bao giờ tắt (Ảnh: Dân Trí)

Hơn 50 năm qua, anh Mai Văn Lam (54 tuổi, Thanh Hóa) mòn mỏi tìm cha ruột là bộ đội quê Hưng Yên, tên Phạm Thanh Xuân, từng đóng quân tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) năm 1970 rồi hành quân vào Nam. Không còn ảnh, không đủ thông tin

Cuộc tình thời chiến và lời hẹn không bao giờ trở lại

hành trình tìm cội nguồn chỉ còn là những ký ức mờ nhạt của người mẹ 80 tuổi. Nhưng khát khao đoàn tụ của người con chưa bao giờ tắt.

Theo lời kể của anh Lam, cha anh – ông Phạm Thanh Xuân quê Hưng Yên, là bộ đội có học thức, từng mang trong ba lô tấm bằng đại học nhưng không rõ trường nào.
Năm 1970, ông đóng quân và trọ lại tại làng Lạn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (cũ), Thanh Hóa, nơi gặp rồi yêu mẹ anh – bà Nguyễn Thị Lâm.

Sau khoảng 1 tháng hẹn hò, đơn vị ông nhận lệnh hành quân vào Nam. Trước lúc lên đường, ông để lại một bức ảnh và lời hẹn trở về làm đám cưới. Nhưng chiến tranh, đứt liên lạc… rồi 54 năm trôi qua.

Không lâu sau, bà Lâm phát hiện mình mang thai. Giữa bom đạn và vô vọng chờ đợi, bà quyết định đi bước nữa. Con trai sinh ra mang họ cha dượng, bí mật bị chôn sâu cho đến khi anh Lam trưởng thành và tự hỏi về nguồn cội của mình.

20 năm lần theo manh mối và những lần lỡ cha

Tấm ảnh duy nhất của ông Xuân đã thất lạc theo thời gian. Anh Lam chưa từng biết mặt cha, ngoại hình chỉ được mẹ miêu tả rằng: “rất giống con trai bà bây giờ.”

Hàng xóm xầm xì, nghi vấn về thân phận khiến anh nhiều lần gặng hỏi, rồi vỡ lẽ sự thật. Từ đó, hành trình tìm cha âm thầm bắt đầu.

Anh Lam từng:

Có người gọi điện nhận là cha anh, nhưng hơn mẹ anh tới 20 tuổi, trong khi ông Xuân chỉ hơn bà 1-2 tuổi.

Tia hi vọng bùng lên rồi vụt tắt, lặp lại suốt 2 thập kỷ.

Nỗi lòng người con vừa thấu hiểu, vừa khắc khoải

Giờ đây mẹ anh đã hơn 80 tuổi, trí nhớ phai dần. Anh Lam có mái ấm riêng, cùng vợ là giáo viên tại Trường Tiểu học Mỹ Tân, Ngọc Lặc (Thanh Hóa) và hai con trai. Nhưng câu hỏi về cội nguồn vẫn không lời giải. “Tôi chỉ mong, nếu cha còn sống, được một lần gặp lại. Nếu ông đã mất, cũng mong biết quê hương dòng họ mình ở đâu.”

Mỗi lần thấy ai đó đoàn tụ nhờ mạng xã hội hay báo chí, trái tim người con ấy lại thổn thức. Anh Lam chia sẻ: “Chỉ cần có ai đó giúp kết nối, tôi sẵn sàng lên đường đi bất cứ đâu.”

Mong rằng từ lời cầu cứu tha thiết này, cộng đồng, đồng đội cũ của ông Xuân, hoặc bất kỳ ai biết thông tin về người lính quê Hưng Yên, tên Phạm Thanh Xuân, từng đóng quân tại Tĩnh Gia – Thanh Hóa năm 1970, có thể liên lạc và giúp gia đình đoàn tụ.

Theo: Dân Trí