Anh Nguyễn Văn Mão, 39 tuổi, tiếp tục gây chú ý khi đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đánh dấu lần thứ 18 anh đi thi.
- Cần Thơ điều tra vụ nhóm người khiêng quan tài diễu phố gây phản cảm
- Iran phóng tên lửa vào Israel, thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ
- Đà Nẵng tịch thu xe của người nước ngoài buông tay khi lái mô tô
Thi tốt nghiệp lần thứ 18 trải nghiệm phòng thi của thí sinh 39 tuổi
Dòng trạng thái “Đến hẹn lại lên” của anh Nguyễn Văn Mão sinh năm 1987 về việc chuẩn bị thi tốt nghiệp lần thứ 18 đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ở tuổi 39, người đàn ông quê Nghệ An này đã trở thành gương mặt quen thuộc trong mỗi mùa thi, không phải vì áp lực bằng cấp mà vì mong muốn được trải nghiệm lại không khí trường thi. Việc tiếp tục đăng ký dự thi lần này cho thấy sự bền bỉ của anh trong việc tự kiểm tra kiến thức bản thân so với chương trình học hiện hành.
Anh Mão từng 17 lần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT điều đặc biệt là trong nhiều năm qua, anh Mão từng trúng tuyển và theo học tại nhiều trường đại học khác nhau. Danh sách những ngôi trường anh từng đặt chân tới khiến không ít người bất ngờ gồm: Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Thủy lợi, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Điện lực và Đại học Mỏ – Địa chất.
Do điều kiện công việc và hoàn cảnh cá nhân ở từng giai đoạn, anh không phải lúc nào cũng theo đuổi chương trình học đến cùng. Đối với anh mỗi kỳ thi không còn là cánh cửa bắt buộc để vào đời mà là một cơ hội để học hỏi và làm mới bản thân. Tâm lý của anh khi bước vào phòng thi hiện nay đã thoải mái hơn rất nhiều so với những năm đầu đầy áp lực và lo lắng. Dù vậy anh chia sẻ rằng mỗi khi nhận đề bài, cảm giác hồi hộp và không khí quen thuộc của thời học sinh vẫn luôn hiện hữu. Mục tiêu của anh năm nay là đạt tổng điểm từ 15 đến 20, một con số thực tế khi khả năng ghi nhớ không còn tốt như trước.
Thi tốt nghiệp lần thứ 18 và tinh thần học tập suốt đời của anh Mão
Qua hàng chục lần đi thi, anh Mão nhận xét rằng dù đề thi có những điều chỉnh hàng năm, kiến thức nền tảng của các môn tự nhiên vẫn nằm trong khả năng của mình. Anh cho rằng các môn như Toán, Vật lý hay Hóa học vẫn giữ được những phần cốt lõi mà anh có thể vận dụng để làm bài tốt. Điều này chứng tỏ việc duy trì thói quen ôn tập đã giúp anh không bị lạc hậu trước những thay đổi thường xuyên của hệ thống giáo dục.
Một trong những trải nghiệm thú vị nhất đối với anh là việc được ngồi cùng phòng thi với những thí sinh kém mình gần 20 năm. Anh không cảm thấy lạc lõng mà luôn xem mình là một thí sinh bình thường, tôn trọng sự nỗ lực của các bạn trẻ đang vận dụng kiến thức mới học. Sự giao thoa giữa kinh nghiệm của người đi trước và sức trẻ của thế hệ mới tạo nên một góc nhìn đa chiều về giá trị thực sự của mỗi kỳ thi.
Quan điểm của anh Mão là việc học không bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác hay một giai đoạn cụ thể nào trong cuộc đời. Anh tin rằng tinh thần cầu tiến và việc không ngừng bổ sung tri thức sẽ giúp con người tìm kiếm được nhiều cơ hội mới cho bản thân. Giá trị lớn nhất mà anh nhận được sau 18 lần dự thi không phải là điểm số cao hay danh hiệu, mà chính là sự kiên trì bền bỉ theo đuổi con đường học vấn.
Theo: VTCNews

